Dư luận, đặc biệt là giới bóng đá Italia, tỏ ra… thỏa mãn và hả hê ra mặt sau khi thông tin cựu trọng tài người Ecuador Byron Moreno bị bắt tại Mỹ với 6 kg heroin được giấu kín trong người được loan đi. Những nhân vật có “ân oán” với Byron Moreno là Giovanni Trapattoni (là HLV trưởng đội tuyển Italia tại World Cup 2002), Chủ tịch LĐBĐ Italia thời điểm năm 2002 Franco Carraro và Chủ tịch đương nhiệm Giancarlo Abete… đều nhất tề lên tiếng. Họ bảo vụ Byron Moreno bị bắt giữ là “chứng tỏ những gì họ nghĩ về vị trọng tài này tại World Cup 2002 là đúng”.
Các cầu thủ Italia phản ứng với quyết định của Moreno hồi World Cup 2002
Quay lại trận đấu tại vòng 2 World Cup 8 năm trước, ông Moreno đã truất quyền thi đấu của Francesco Totti (một quyết định sai), khước từ bàn thắng vàng của Damiano Tommasi (cũng sai nốt), bỏ qua hàng loạt lỗi nguy hiểm của đội chủ nhà trước khi Hàn Quốc loại Italia nhờ bàn thắng vàng của Ahn Jung Hwan. Giovanni Trapattoni nhớ lại: “Ngay trước khi bước vào trận đấu với Hàn Quốc, tôi đã có linh cảm không tốt: rằng chúng tôi sẽ khốn khổ tột cùng với tay trọng tài này. Sự thật bây giờ đã nói lên tất cả. Và có lẽ triều đại Trapattoni trên ghế HLV Italia sẽ được nhìn với ánh mắt khác”.
Trong khi đó, Franco Carraro - một thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế và là Chủ tịch LĐBĐ Italia thời điểm năm 2002 - nói rằng vụ bắt giữ vừa qua đã chứng minh Moreno là có vấn đề. Ông nói: “Tôi lo rằng ma túy không ảnh hưởng phần lớn đến việc làm của Moreno ở trận đấu giữa Italia và Hàn Quốc năm 2002. Ông ta là một trọng tài tồi, cũng có thể ông ấy chẳng có khả năng, nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó ông được phân công”. Còn vị Chủ tịch đương nhiệm Giancarlo Abete nói: “Điều này cho thấy Moreno là người không đáng tin và chứng minh sự nghiệp trọng tài của Moreno không trong sạch”.
Francesco Totti, nạn nhân trực tiếp của Moreno ngày ấy với chiếc thẻ đỏ, nói: “Tôi nghĩ Moreno đã có heroin trong người từ 2002, không phải trong quần áo mà trong người ông ấy. Khi những người làm thể thao dính đến ma túy, có nghĩa là họ đã ở dưới đáy xã hội. Họ đánh mất bản chất cao đẹp của thể thao, đó là cứu những trẻ em khỏi đường phố và các vấn nạn nguy hiểm khác, trong đó có ma túy”.
Tùng Việt