1. Tuần qua, giang hồ Anh quốc diễn ra hai cặp song đấu nảy lửa giữa các đấu thủ cùng hệ: cuộc chiến hệ Thủy giữa Manchester City, còn gọi là Man xanh, và Chelsea, còn gọi là “The Blues”, và cuộc chiến hệ Hỏa giữa hai “Quỷ đỏ” Manchester United và Liverpool.
Giới truyền thông không ngừng rêu rao đây là hai trận cầu đinh làm Manchester City sướng phát run. Thắng hay bại tính sau, nhưng được “đề bạt” lên tầm cỡ “trận cầu đinh”, thầy trò ông Mark Huges khoái tít mắt. Xưa nay, chỉ những cuộc đụng độ giữa “tứ đại gia” Manchester United, Arsenal, Liverpool và Chelsea mới được xưng tụng là trận cầu đinh.
Cỡ như Man xanh mà “đinh” cái nỗi gì! Năm ngoái, Manchester City xếp hạng 9 chung cuộc ở giải ngoại hạng Anh, một thứ hạng thường thường bậc trung, sau cả Everton, Aston Villa, Blackburn, Portsmouth, dù được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson. Thế mà từ khi pháp sư Trung Đông Sulaiman Al-Fahim tiếp quản Man xanh từ tay pháp sư Viễn Đông Thaksin Shinawatra, đội quân của ông Mark Huges tự nhiên nhảy lên chiếu đại gia ngồi chễm chệ và trở thành một phần quan trọng của các trận cầu đinh. Oách ơi là oách!

HLV Mark Huges của CLB Manchester City.
2. Trước hết, chính túi tiền không đáy của tập đoàn đầu tư và phát triển ADUG mà pháp sư Sulaiman Al-Fahim là một thành viên, đã bơm giá trị vào Manchester City, biến nó thành một đội bóng có tiềm năng đáng sợ. Cú làm phép đầu tiên của Sulaiman Al-Fahim đã giật siêu sao Robinho ra khỏi tay của Roman Abramovich, một pháp sư lừng lẫy khác, là một trò xẹt lửa ngoạn mục.
Chỉ thế thôi, Man xanh đã khiến phần còn lại của nước Anh khiếp vía.
Nhưng không dừng lại ở đó, pháp sư hãnh tiến Sulaiman Al-Fahim còn tuyên bố rất... hoành tráng: “Có bao nhiêu ngôi sao trên thế giới này, ta sẽ mua bằng hết!”. Sulaiman Al-Fahim gật gù liệt kê: “Messi nè, Kaka nè...”.
Thôi thì cũng được, Sulaiman Al-Fahim ỷ giàu, qua Ý qua Tây Ban Nha vung tiền vét sạch các siêu sao đem về thì mặc kệ hắn ta. Bà con sợ thì có sợ nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đằng này, sau khi chỉ tay một vòng qua châu Âu lục địa, Sulaiman Al-Fahim liếc vào tận... phòng ngủ của “tứ đại gia” Anh quốc, chẳng lịch sự gì ráo, còn cười hè hè: “Ta cũng sẽ mua Cristiano Ronaldo của MU nè, Fabregas của Arsenal nè, Torres của Liverpool nè”...
3. Tự nhiên mà Manchester City trở thành công địch của võ lâm. Lại thêm huấn luyện viên Mark Huges láu táu đổ dầu vô lửa “Bà con chống mắt lên mà xem nha! Sắp tới Man xanh của tụi tui phá vỡ thế thống trị của “tứ đại gia” là chuyện chắc nụi rồi”. Y chang kiểu phát ngôn “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” của sư phụ Sulaiman Al-Fahim.
Đúng là thầy nào trò nấy. Trước trận Manchester City - Chelsea, “trò” còn nổ vung tán tàn: “Nói không phải tự nịnh mình chứ trận Man xanh đụng Chelsea là trận cầu “khủng” nhất tuần này. “Khủng” đến mức trận cầu được coi là kinh điển Manchester United - Liverpool hoàn toàn lu mờ. So với trận tụi tui sắp chơi, trận cầu giữa hai ông Ferguson và Benitez cũng giống như đom đóm so với mặt trăng thôi”.
Tới đây thì tức nước vỡ bờ. Lampard cười khảy: “Cho dù Man xanh có đem về cả đống ngôi sao thì cũng chẳng nước nôi gì. Thành công đâu có đến chỉ sau một đêm. Đừng có mơ!”. Buồn cười nhất là vòng đấu vừa rồi MU đụng Liverpool, nhưng HLV Ferguson chẳng buồn khiêu khích HLV Rafael Benitez của đối phương nửa câu, lại quay sang cà khịa HLV Mark Huges đang chuẩn bị tiếp Chelsea: “Cha Huges này, hổng biết chả ăn trúng thứ gì mà đầu óc coi bộ lú lẫn dữ à nghen!”. Chẳng qua là Man xanh “chảnh” quá, hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ đều ngứa mắt đó thôi!
4. Lãnh đạo tập đoàn ADUG cáu lắm, kêu pháp sư Sulaiman Al-Fahim về chửi um: “Tốp tốp cái miệng lại chút đi cha nội! Đá đấm chưa biết thế nào đã chọc cho người ta ghét là sao hả?”. Nhưng lời nói đã thốt ra rồi, làm sao lấy lại được. Cho nên trong trận cầu mà Huges tự phong là “khủng” đó, Chelsea lồng lên như phát khùng. Kiểu trình diễn quá đáng của Robinho sau bàn thắng đầu tiên càng khiến các cầu thủ của ông Scholari đá như lên đồng.
Với kết quả 3-1, rốt cuộc họ đã đưa Man xanh về lại mặt đất. Mark Huges tiu nghỉu: “Ờ, tụi tui mạnh thì có mạnh nhưng... chưa mạnh lắm”. Pháp sư Sulaiman Al-Fahim chả thèm buồn, cười hề hề: “Ta chỉ mới vung đũa phép sơ sơ thôi mà. Bà con chờ đi! Tới đợt chuyển nhượng mùa đông, ta mới thiệt sự làm phép”. Sulaiman Al-Fahim nói khơi khơi, nhưng thiên hạ xanh mặt. Bởi vì thực ra trong trận thua Chelsea, Manchester City đá khá hay.
Dĩ nhiên “chuẩn đại gia” chưa thể quật ngã “đương kim đại gia” trong giai đoạn đang tập tành làm “ông lớn” được. Nhưng tới mùa đông này, chuyện gì sẽ xảy ra trên sân cỏ nước Anh thì không ai có thể nói trước. Ai cũng biết Man xanh thuộc hệ Thủy, rất hợp với mùa đông. Cho nên những ngày này các đội bóng còn lại của nước Anh đang phập phồng chuẩn bị áo lông cừu để đón luồng băng giá thổi đến từ vùng Vịnh, nơi pháp sư Sulaiman Al-Fahim đang niệm chú từng ngày...
CHU ĐÌNH NGẠN