Tứ kết lượt đi Cúp Italy

Gilardino đem chiến thắng về cho Milan

Gilardino đem chiến thắng về cho Milan

Trong một trận cầu đầy khó khăn, nhưng một lần nữa  tại Cúp Italy Kaka đã kịp thời tỏa sáng với đường chuyền quyết định cho cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa bóng 2004-2005 Gilardino ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho chủ nhà Milan.

Gilardino đem chiến thắng về cho Milan ảnh 1

Gilardino cùng Kaka ăn mừng bàn quyết định chiến thắng cho Milan.

Nhằm chuẩn bị cho lượt trận ở vòng 22 Serie A, HLV Ancelotti đã cho ra sân với đội hình gồm hầu hết các cầu thủ dự bị để dành sức cho trận đấu gặp Sampdoria vào cuối tuần này.

Hậu vệ Kaladze được đưa ra cánh trái sở trường nhường chỗ cho Costacurta vào đá cặp với trung vệ Nesta. Vogel và Jankulovski thay cho Pirlo và Seedorf ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ người Brazil Amoroso lần đầu được ra mắt khán giả trên sân nhà. Phía Palermo, do kết quả thi đấu không tốt trong những trận gần đây, nên HLV Del Neri đã quyết định tung vào đội hình mạnh nhất của mình, nhằm tìm ít nhất là 1 điểm trong trận đấu này.

Với mong muốn thể hiện mình, ngay phút đầu tiên của trận đấu Amoroso đã có pha uy hiếp khung thành đối phương. Phút thứ 19, Milan có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên với pha dánh đầu của Gilardino, ngay sau đó là pha đệm bóng của Rui Costa nhưng cả 2 đều không thắng được đôi tay của Andujar.


Sau 45 phút hiệp 1  mà không ghi được bàn thắng nào dù Milan và Parlemo đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm thực sự, sau giờ nghỉ giải lao, HLV Ancelotti quyết định đưa Pirlo vào thay Gattuso, Serginho thay Kaladze và sau đó là tiền vệ Kaka cũng được tung nốt vào sân để thay cho Rui Costa. Từ đó, thế trận gần như nằm trong tay của chủ nhà. Nhưng cũng phải đợi đến phút 86, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Kaka bất ngờ tỏa sáng sau pha bứt tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện một đường chuyền chính xác cho Gilardino dứt điểm cận thành mang về chiến thắng cho Milan.

Bàn thắng duy nhất và muộn màng của Gilardino - cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa bóng 2004-2005 - đã giúp Milan vượt qua Palermo với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi tứ kết Cup Italy. Chiến thắng này tuy vất vả nhưng dù sao nó cũng giúp cho đội quân của Ancelotti tạo ra được chút lợi thế  trước trận lượt về sắp tới.

* Đội hình ra sân:

Milan:
Kalac - Simic, Nesta, Costacurta, Kaladze (62’ Serginho) - Gattuso (46’ Pirlo), Vogel, Jankulovski - Rui Costa (72’ Kaka) - Gilardino, Amoroso.

Palermo:
Andujar - Zaccardo, Barzagli, Biava, Grosso - Gonzalez, Barone, Bonanni, Santana (84’ Accardi) - Godeas (65' Caracciolo), Di Michele (76’ Brienza).


* Trước đó, chủ nhà  Udinese đã để Sampdoria cầm chân với tỉ số 1-1 trong một trận đấu khá hấp dẫn. Sau những thất bại tại Serie A, HLV Cosmi buộc phải thắng trận này nếu không muốn chấm dứt hợp đồng sớm với Udinese. Phía Sampdoria cũng cần một chiến thắng để tạo chút ưu thế cho mình trong trận lượt về tại San Siro cuối tuần này.

Phút 23, nhận đường chuyền của Baronio, Di Natale khiến cả sân Friuli ngây ngất khi tung ra cú sút tuyệt đẹp từ khoảng cách 35m hạ gục thủ môn Castellazzi, giúp Udinese vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà không kéo dài được bao lâu. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Sampdoria cũng có bàn san bằng tỷ số. Phút 76, sau pha phối hợp ăn ý  với Flachi, Diana có cơ hội dứt điểm gỡ hòa cho đội khách. Với trận hòa này, HLV Novellino và các học tròcủa mình có rất nhiều lợi thế trong trận lượt về ở Massari.

Rạng sáng nay, trận tứ kết lượt đi còn lại sẽ diễn ra giữa Juventus và Roma.

M.TÚ
 

Tin cùng chuyên mục