Giao hữu: De Bruyne tỏa sáng, tuyển Bỉ thắng chủ nhà Đức 3-2

Tiền vệ Kevin De Bruyne đã chơi xuất sắc để dẫn dắt tuyển Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Đức trong trận giao hữu ở Cologne. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ giành chiến thắng trước tuyển Đức kể từ năm 1954.
Kevin De Bruyne đã chơi xuất sắc để dẫn dắt tuyển Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Đức.
Kevin De Bruyne đã chơi xuất sắc để dẫn dắt tuyển Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Đức.

De Bruyne đã kiến tạo cả 2 bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng, với Yannick Carrasco khai thông thế bế tắc ngay từ phút thứ 6 trước khi Romelu Lukaku gia tăng cách biệt chỉ sau đó 3 phút. Hàng phòng ngự của tuyển Đức trông có vẻ thiếu chắc chắn khi không có các trung vệ Antonio Rudiger, Niklas Sule và Nico Schlotterbeck. Những sự thay thế Matthias Ginter và Thilo Kehrer đã có một khởi đầu thật sự thất vọng. Lẽ ra Dodi Lukebakio phải có bàn nâng tỷ số, rồi Lukaku dứt điểm trúng xà ngang, sau đó David Raum suýt đá phản lưới nhà khi trận đấu tiếp tục diễn ra theo một chiều nghiêng về đội khách.

Phút 32, tuyển Đức gặp khó khi tiền vệ chủ chốt Leon Goretzka rời sân vì chấn thương mắt cá. HLV tuyển Đức, Hansi Flick cũng quyết định rút Florian Wirtz khỏi sân sau 32 phút chơi quá kém hiệu quả, và hy vọng 2 sự thay thế Emre Can, Felix Nmechamang có thể cũng cố lại khu trung tuyến. Những sự thay đổi có tác dụng ngay lập tức khi tuyển Đức chuyển sang đội hình 4-3-3. Niclas Fullkrug ghi bàn rút ngắn cách biệt từ quả phạt đền ở phút 44 sau khi cú đánh đầu từ quả phạt góc của anh chạm vào tay Lukaku.

Trong hiệp 2, chủ nhà tiếp tục thi đấu hưng phấn dưới sự cổ vũ của đám đông tại RheinEnergieStadion ở Cologne. Tiền đạo Timo Werner có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, Fullkrug đánh đầu nguy hiểm và Joshua Kimmich đã thử thách Koen Casteels, người được chọn thay thủ môn số 1 Thibaut Courtois. Tuy nhiên, gây áp lực mà không thể ghi bàn, tuyển Đức đã trả giá khi De Bruyne tái tạo cách biệt 2 bàn cho tuyển Bỉ trong một pha phản công ở phút 78. Phải đến phút 87 Serge Gnabry mới ghi bàn an ủi cho chủ nhà.

Tuyển Đức vừa đánh bại Peru 2-0 ở trận giao hữu vào thứ bảy, nhưng rõ ràng tuyển Bỉ là đối thủ có chất lượng hoàn toàn khác biệt. HLV tuyển Đức, Hansi Flick đánh giá: “Chúng tôi đã quá bị động và không đặt họ dưới bất kỳ áp lực nào. Tuyển Bỉ đã sử dụng điều này một cách không thương tiếc. Chúng tôi phải sớm thay đổi mọi thứ một chút để tìm sự ổn định. Bạn có thể thấy rằng chúng tôi có rất nhiều công việc phía trước. Chúng tôi muốn tích cực hơn và chúng tôi đã làm tốt hơn sau khoảng 30 phút. Đối với chúng tôi, với tầm nhìn về tương lai, đó là nơi chúng tôi phải nỗ lực. Để mọi người cùng nhau làm việc”.

Trong khi đó, sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở trận mở màn bảng F vòng loại Euro 2024, thì đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của tân HLV Domenico Tedesco cùng tuyển Bỉ.

HLV Jurgen Klinsmann vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Hàn Quốc khi thua Uruguay 1-2.

HLV Jurgen Klinsmann vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Hàn Quốc khi thua Uruguay 1-2.

Ở các kết quả đáng chú ý khác. HLV Jurgen Klinsmann vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Hàn Quốc sau khi Uruguay giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Seoul World Cup Stadium vào thứ ba. Cựu HLV của tuyển Đức và Mỹ đã được bổ nhiệm vào tháng trước, và trận đầu tiên của ông là hòa Colombia 2-2 trên sân nhà vào tuần trước.

Tuyển Nhật Bản và Australia, hai đội lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022, cũng chịu thất bại trên sân nhà trước các đối thủ Nam Mỹ. Mặc dù đã dẫn trước từ phút thứ 3 nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của cầu thủ chạy cánh đang có phong độ cao của Brighton, Kaoru Mitoma. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn bị Colombia đánh bại với tỷ số 2-1. Trong khi đó, chỉ 4 ngày sau khi đánh bại Ecuador 3-1 ở Sydney, Australia đã để thua chính đối thủ này với tỷ số 2-1 ở Melbourne.

Tin cùng chuyên mục