Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Áo vàng đổi chủ ở chặng đua tốc độ “chóng mặt”

Lần đầu tiên trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam, tốc độ trung bình đường đua từ Hà Nội đi Thanh Hóa được các tay đua của giải xe đạp VTV đưa lên con số 48,464 km/giờ. Một con số kỷ lục từ trước đến nay.

Pha nước rút tại đích đến.
Pha nước rút tại đích đến.

Sau khi hoàn thành xong chặng 2 diễn ra sáng nay từ Hà Nội đi Thanh Hoá (149 km), dù chưa có kết quả của trọng tài nhưng một số tay đua nổi tiếng làng xe đạp Việt Nam nhẩm tính tốc độ trung bình của chặng này sẽ rất kinh khủng. Bởi theo tay đua Phan Hoàng Thái, lúc nào anh nhìn vào đồng hồ cũng ở tốc độ không dưới 46 km/giờ, còn lúc tốp sau kéo vào tốp đầu thì con số đạt 56 hay 57 km/giờ là thường xuyên.

Theo tay đua Mai Nguyễn Hưng, đây là tốc độ cao nhất của các tay đua Việt Nam từ trước đến nay. Tay đua đang thi đấu cho VUS TPHCM cho biết, chặng đua đạt kỷ lục trong nước là chặng Đà Lạt về Bảo Lộc cũng chỉ 48 km/giờ, nhưng đó là cung đường dốc hơi xuống và chỉ có 98 km. Còn chặng đua sáng nay, lộ trình đường đua dài đến 149 km mà đi được 48,464 km/giờ là một con số quá ấn tượng cho làng xe đạp Việt Nam.

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Áo vàng đổi chủ ở chặng đua tốc độ “chóng mặt” ảnh 1 Các tay đua vất vả trong 80 km đầu vì trời mưa. 

Nhờ sự xuất hiện của các đội đua khách mời quốc tế, rõ ràng chất lượng chuyên môn của giải VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2018 được đẩy lên khá cao. Cả hai chặng đầu tiên, tốc độ trung bình luôn trên 47 km/giờ. Thế nhưng, các tay đua trong nước đều theo được nhịp mà không có tay đua nào bỏ cuộc. Tay đua duy nhất không hoàn thành chặng đua là tay đua người Thái Lan Khunakorn Nonthichan. Một tín hiệu tốt cho sự phát triển của xe đạp Việt Nam.

Trở lại đường đua sáng nay, điểm đáng chú ý nhất khi Bike Life Đồng Nai có được một thế cờ tốt nhưng đã bị các đội hoá giải. Đó là lúc tay đua chủ lực Loic thoát đi cùng 10 tay đua khác bỏ lại tốp sau khoảng 2 phút 15 giây. Trong tốp đầu, xét thấy Trịnh Đức Tâm khó đấu lại Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Trần Thanh Điền (VUS TPHCM), Huỳnh Thanh Tùng (QK7), Loic (Bike Life Đồng Nai) nên BHL Tập đoàn Lộc Trời quyết định làm việc ở phía sau đuổi bắt lại. Thật sự, thế cờ này mà Trịnh Đức Tâm thay bằng ngoại binh Javier, chắc có lẽ tốp đầu sẽ được ra đi.

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Áo vàng đổi chủ ở chặng đua tốc độ “chóng mặt” ảnh 2 Tay đua Niels van der Pijl  ăn mừng chiến thắng tại đích đến. 

Sau khi một tốp hình thành thì bất ngờ xảy ra trong 10 km cuối. Tay đua Niels van der Pijl (NCCT – Lào) dũng mãnh tấn công thoát đi một mình ung dung cán đích đầu tiên với khoảng cách 37 giây so với tốp đông. Chính nhờ khoảng cách này, Niels van der Pijl vươn lên mặc chiếc áo vàng sau 2 chặng từ tay David Van Eerd của đội Global Cycling Team (Hà Lan).

Trong pha nước rút chùm đông sau đó, tay đua Im Jaeyeon (Korail Cycle Team – Hàn Quốc) rút thắng David Van Eerd và Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) giành vị trí thứ hai chặng khiến cuộc chiến áo xanh trở nên hấp dẫn. Hiện tại, David Van Eerd đang giữ chiếc áo xanh với 47 điểm, chỉ hơn người đứng thứ hai Im Jaeyeon đúng 1 điểm. Tay đua Nguyễn Thành Tâm đang được 36 điểm đứng thứ ba.

Nhờ sự toả sáng của Niels van der Pijl, đội NCTT của Lào vươn lên đứng đầu giải đồng đội xếp trên Philippine Navy Standard Insurance Team và Korail Cycle Team (Hàn Quốc). Chiếc áo trắng là cuộc chuyển giao nội bộ Quân khu 7 khi Trần Nguyễn Duy Nhân chuyển sang cho Huỳnh Thanh Tùng.

Sáng mai, cuộc đua sẽ thi đấu chặng 3 từ Thanh Hóa đi Vinh với lộ trình 154 km.

Tin cùng chuyên mục