Sau thất bại trên sân nhà trước HN T&T, CLB Hà Nội đã trút hết sức lực nhằm gỡ lại thể diện trong chuyến làm khách tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) vào chiều 7-1. Nhưng một lần nữa họ đã không chịu nổi “nhiệt” từ tinh thần thi đấu của đội chủ nhà Kiên Giang cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 9.000 khán giả.
Oseni, người hùng từng góp công lớn giúp Kiên Giang thăng hạng, tiếp tục là nhân vật chính trong trận này khi ghi 1 bàn và “dọn” hai đường bóng khác cho đồng đội kết thúc thành công giúp đội nhà tạo khoảng cách 3-1 trước khi Timothy rút ngắn tỷ số 2-3 vào cuối trận. Thắng thuyết phục ở trận này, ngoài số tiền thưởng 400 triệu đồng từ phía CLB, các cầu thủ Kiên Giang được thưởng nóng tại sân thêm 100 triệu đồng từ một mạnh thường quân.
Kiên Giang cũng là đội chủ nhà duy nhất hưởng trọn niềm vui chiến thắng trong 4 trận đấu sớm của lượt 2 vào chiều qua khi các đội chủ nhà khác đều vất vả. Hải Phòng phải đợi đến phút cuối mới kịp gỡ 1-1 với pha lập công của Henry trong trận đấu với Navibank SG.
![]() |
Kesley Huỳnh (phải, CLB Sài Gòn) đi bóng vượt qua Sakda (HAGL). Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Trên sân Thống Nhất, Hoàng Anh Gia Lai dẫn bàn trước vào phút 37 với bàn thắng của Đức Dương, nhưng đến phút 90, Kesley Huỳnh kịp gỡ hòa 1-1 cho CLB Sài Gòn từ pha đánh đầu cận thành. Trận còn lại trên sân Cao Lãnh, chủ nhà Đồng Tháp thua SLNA 0-1.
Lượt trận thứ 2 giải hạng Nhất cũng diễn ra vào chiều qua. Ngoại trừ trận thắng 1-0 của Lâm Đồng trước trẻ Hà Nội, các trận còn lại đều bất phân thắng bại: ĐT.LA – TDC BD 0-0, Than Quảng Ninh – Đồng Nai 0-0, Hà Nội – An Giang 1-1, Bình Định – trẻ Đà Nẵng 1-1 và Quảng Nam – Cần Thơ 1-1.
Q.CƯỜNG