Giải ngoại hạng Anh: Bournemouth - Liverpool: Lữ đoàn đỏ đang hồi sinh

CLB Liverpool trỗi dậy mạnh mẽ và ngay lập tức xoay chuyển mọi lời dự báo tiêu cực trước đó về cơ hội cạnh tranh tốp 4, biến đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trở nên rất đáng xem trong giai đoạn cuối mùa giải này.

* Trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 11-3 trên K+SPORT1

Hồi cuối tháng 2, ngay trước trận đá bù với Wolves và tiếp sau phải gặp Man.United, HLV Klopp đã mạnh miệng tuyên bố: “Nếu có một CLB có thể thắng từ nay đến cuối mùa, tôi thực sự nghĩ đó là Liverpool”. Đành rằng Liverpool đang cùng Man.City sở hữu kỷ lục mạch thắng dài nhất lịch sử Premier League (18 trận, Liverpool thậm chí 2 lần tạo nên mạch thắng này), thì giới quan sát vẫn bán tính bán nghi về khả năng này, nhất là đặt trong bối cảnh họ chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước đó.

Nhưng sau chiến thắng Wolves 2-0, và đặc biệt là trận thắng kỷ lục với tỷ số 7-0 trước đại kình địch Man.United ngay tại sân Anfield, đã có cách nhìn khác về khả năng của thầy trò HLV Klopp. Liverpool hiện đã thắng 4 trong 5 trận bất bại gần nhất tại Premier League, ghi đến 13 bàn mà không để thủng lưới. Quan trọng hơn, từ chỗ đang kém 9 điểm so với vị trí thứ 4 do Tottenham nắm giữ, họ giờ đây thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm, và còn chơi ít hơn 1 trận.

Chiến thắng tại sân Anfield như một lời khẳng định rằng Lữ đoàn đỏ đã thật sự trở lại. Ngôi sao Mohamed Salah vừa ghi cú đúp để đi vào lịch sử CLB với tư cách người ghi nhiều bàn nhất (129 bàn) tại Premier League, Darwin Nunez cũng ghi 2 bàn để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 14, và tân binh trong tháng 1 là Cody Gakpo cũng có cú đúp (hiện có 4 bàn). Tiền đạo Roberto Firmino cũng kịp đóng góp 1 bàn. Chiến thắng không… hoàn hảo vì Diogo Jota không ghi bàn, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá rất cao vì hiệu suất mà anh đóng góp cho hàng công trong 2 trận trở lại sau chấn thương.

HLV Klopp bày tỏ sau khi đánh bại Man.United: “Đó chắc chắn là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi trong một thời gian dài. Sự khác biệt chính là chúng tôi hiện có đội hình sung túc, khá nhiều cầu thủ đang sẵn sàng”.

Một Liverpool như vậy chắc chắn không phải là vị khách mà Bournemouth muốn chào đón vào thứ bảy này. Bournemouth có phong độ rất kém khi hiện xếp chót bảng với chỉ 21 điểm, đang kém 1 điểm so với vị trí an toàn.

Tân binh này là chủ nhân của thất bại đậm nhất mùa giải và đội gây ra nó chính là Liverpool - với chiến thắng 9-0 tại Anfield hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, trước khi xuống hạng ở mùa 2019-2020, thì 3 mùa giải trước đó họ đều thua Liverpool, với 5/6 thất bại là có cách biệt 3 bàn trở lên.

Có chăng, Bournemouth hy vọng rằng hôm nay họ sẽ không thua tan nát như ở lượt đi, vì Liverpool sẽ chủ trương giữ sức các trụ cột cho tham vọng tạo nên cú ngược dòng không tưởng ở Champions League vào thứ tư tuần tới. Liverpool đã thua 2-5 trước Real Madid ở lượt đi vòng 1/8 tại sân Anfield và họ cần thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn tại Santiago Bernabeu để nuôi hy vọng đi tiếp vào tứ kết.

Tin cùng chuyên mục