Giải lướt ván buồm thế giới Cúp PWA - Việt Nam 2011: Sốt ruột đợi... thần gió!

Giải lướt ván buồm thế giới Cúp PWA - Việt Nam 2011: Sốt ruột đợi... thần gió!

Sau khi hoàn tất nội dung tự do (Freestyle), BTC giải thuyền buồm thế giới PWA 2 ngày nay hết sức lo lắng khi nội dung hành động gần bờ (Slalom) đang bị ảnh hưởng bởi đợt áp thấp nhiệt đới từ Philippines đến vùng biển thi đấu tại Mũi Né (Phan Thiết).

Ngóng gió về, rảnh quá, nhiều VĐV đành tự tìm cách giải trí như thế này

Ngóng gió về, rảnh quá, nhiều VĐV đành tự tìm cách giải trí như thế này

BTC giải cũng như VĐV, các hãng thông tấn nước ngoài, lẫn trong nước đều nằm dài chờ… gió! Trong đó, khổ sở nhất có lẽ là những VĐV được xếp lịch thi đấu đầu tiên nên lúc nào cũng có mặt đúng giờ, cùng với ván buồm, quần áo… Nói chung là dụng cụ thi đấu luôn luôn sẵn chờ gió lên là lập tức thi đấu. Nhưng đã qua 2 ngày, các VĐV đặt trong tình trạng “báo động đỏ” như thế mà gió vẫn… chưa lên! Vì vậy, có VĐV nằm dài ra biển đọc sách, nam thì lo lau chùi ván buồm của mình, nữ thì lo “điệu đà” với cặp kính mát nằm phơi nắng.

VĐV sốt ruột, BTC còn sốt ruột hơn, chạy đôn, chạy đáo thông báo đến các VĐV, phóng viên về tình trạng gió chưa về. Đặc biệt là bộ phận đo sức gió của BTC được đặt ngoài khơi thì khỏi phải nói cập nhật liên tục dự báo thời tiết về đất liền để BTC trong bờ có thể thông báo ngày hôm nay có thi đấu được không, hoặc tiếp tục tạm hoãn.

Trong cảnh chờ gió, giới truyền thông mệt lả người. Thậm chí, có phóng viên nữ do say nắng nên BTC phải dìu vào trong bóng râm nằm nghỉ. Để tránh… ở không, nhiều phóng viên tranh thủ làm phóng sự bên lề về việc chờ đợi gió hàng giờ của VĐV. VĐV được giới truyền thông quan tâm nhất là tay lướt ván buồm hạng ba thế giới người Pháp Cyril Moussimani. Anh cho biết trường hợp thời tiết thay đổi bất thường và không có gió là chuyện thường, nhưng 5 đến 7 ngày vì áp thấp nhiệt đới mà không có gió như lần này thì quả là hiếm hoi.

Tin, ảnh: Dũng Phương

Tin cùng chuyên mục