Trước đây, những cuộc đua xe mô tô quanh sân vận động Cần Thơ luôn đầy ắp khán giả với sự cổ vũ hừng hực thôi thúc các tay đua thăng hoa. Vậy nhưng, giải lần 3 diễn ra chiều 30-4, “chảo lửa” đó đã trở nên nguội lạnh, khi chỉ độ 4 ngàn người đến xem, quá ít so với hàng chục ngàn trước đây.
Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do giá vé (từ 80 - 150 ngàn đồng/vé) quá cao so với thu nhập khiêm tốn của đại đa số người dân miền Tây. Kế đó là công tác tổ chức, tuyên truyền cho giải quá kém…
Thi đấu giữa những khán đài vắng ngắt, các tay đua giảm hẳn sự máu lửa khi có rất ít những cuộc bứt phá. Ở hạng chuyên nghiệp với 24 tay đua, bất ngờ chỉ là việc Trần Ngọc Sang (người TPHCM, nhưng thi đấu cho CLB Trí Mỹ Ngọc, Vĩnh Long) đang có phong độ cao lại bị té ngay ở vạch xuất phát do va chạm với 1 tay đua khác ở lượt đua chung kết, đành phải về đích thứ 4.
Tận dụng cơ hội này, Lưu Thanh Tuấn (CLB Trí Mỹ Ngọc, Vĩnh Long) một mình một xe lao về đích đầu tiên để đoạt cúp vô địch, Nguyễn Huỳnh Lương (CLB Cường, Q.10, TPHCM) về nhì, Nguyễn Viết Linh (CLB Đại Hoàng Gia, Q.1, TPHCM) hạng 3.
Ở hạng phong trào với 28 tay đua tham dự. Nguyễn Ngọc Thiện (CLB Thảo, Q.Tân Bình, TPHCM) giành cúp vô địch, Phan Văn Lộc (CLB Thạnh, Q.Bình Tân, TPHCM) hạng nhì, Lê Minh Trí (CLB Liêm, Thủ Đức, TPHCM) hạng 3.
THANH TÙNG