Lebanon - Việt Nam 1-1; Trung Quốc - Syria 0-0:

Giã từ giấc mơ châu Á

Không thể thắng Lebanon trong thế trận mà mình kiểm soát hoàn toàn, đồng thời tạo ra được hàng chục cơ hội có thể ghi bàn, tuyển Việt Nam đành ngậm ngùi rời đất khách với vỏn vẹn 1 điểm. Và như thế, giấc mơ có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2011 của thầy trò ông Calisto đã khép lại, vì ở trận đấu diễn ra trước đó 30 phút, Trung Quốc đã thủ hòa Syria 0-0 để cùng dắt tay nhau đi tiếp.
Giã từ giấc mơ châu Á

Không thể thắng Lebanon trong thế trận mà mình kiểm soát hoàn toàn, đồng thời tạo ra được hàng chục cơ hội có thể ghi bàn, tuyển Việt Nam đành ngậm ngùi rời đất khách với vỏn vẹn 1 điểm. Và như thế, giấc mơ có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2011 của thầy trò ông Calisto đã khép lại, vì ở trận đấu diễn ra trước đó 30 phút, Trung Quốc đã thủ hòa Syria 0-0 để cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Chơi ngắn, chuyền sệt và giữ cự ly đội hình khá hợp lý, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong và đặc biệt là sự năng động của Thành Lương đã giúp tuyển Việt Nam nhanh chóng nắm được quyền kiểm soát ở trung tuyến. Từ đó, hàng loạt các đường lên bóng tấn công trung lộ và biên phải được vẽ ra. Phút thứ 9, trung vệ Phước Tứ tràn lên rất nhanh, xộc thẳng vào khu cấm địa của Lebanon, nhưng tiếc là đường tạt bóng sau đó của anh không được đồng đội Vũ Phong chuyển thành bàn thắng.

Giã từ giấc mơ châu Á ảnh 1

Minh Phương (12) và đồng đội đành giã từ giấc mơ góp mặt ở VCK tại Qatar. Ảnh: Q.Th

Khi đang mải miết dâng lên tìm kiếm bàn thắng, Việt Nam bất ngờ để thủng lưới sau một tình huống tổ chức đá phạt của Lebanon ở phút thứ 18 bên cánh phải: Mahmoud El Ali (17) đá nối sau pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Đức Cường.

Sau bàn thua, tốc độ trận đấu được các cầu thủ Việt Nam đẩy lên cao, nhưng phải đợi đến phút thứ 38, sau tình huống nhả bóng của đội trưởng Minh Phương ở trực diện khung thành Lebanon, Thành Lương mới tung ra cú sút chân trái cực nhanh và hiểm,  tung lưới thủ môn Freije, san hòa tỷ số 1-1.

Vẫn duy trì được ưu thế trong suốt những phút còn lại của hiệp 1 và 45 phút hiệp 2, nhưng Việt Nam vẫn không thể nâng cách biệt tỷ số trận đấu lên thêm nữa, dù đã tạo được ít nhất 6 tình huống ăn bàn mười mươi trong hiệp nhì.

Hòa tuyển Lebanon quá yếu kém đúng là đáng tiếc cho tuyển Việt Nam, nhưng từ đó cũng chỉ ra thực tế khả năng dứt điểm của các chân sút Việt Nam cũng rất kém.

Trận đấu với Trung Quốc ngày 17-11 tới ở sân Mỹ Đình chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

THANH LÂM

Có nhiều điều đáng tiếc

Một chiến thắng tại Lebanon cũng sẽ không thay đổi được nhiều cục diện bảng đấu này khi Trung Quốc và Syria đã đạt được một kết quả có lợi cho cả hai. Thế nhưng, trong một trận cầu tương đối tẻ nhạt, đội tuyển Việt Nam đã không vượt qua các giới hạn bản thân, đành chấp nhận một tỷ số hòa để lại nhiều điều đáng tiếc.

Đây chắc chắn không phải là một trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam. Có thể do cái nắng lúc 2 giờ chiều. Có thể do thời gian hồi phục quá ít và cũng có thể các cầu thủ đã biết tỷ số của trận Trung Quốc - Syria diễn ra trước 1 giờ đồng hồ. Dù vậy, thực sự đáng tiếc khi trước đối thủ hầu như chỉ đá cho xong thủ tục, không có một sự xuất sắc đặc biệt nào, Việt Nam vẫn phải chấp nhận chia điểm trong một thế trận thua kém đội chủ nhà về độ sắc sảo. Công bằng mà nói, nếu tận dụng tốt cơ hội, có thể Lebanon sẽ khiến Việt Nam ra về tay trắng.

Dù cơ hội dự VCK hầu như không có nhưng đây là trận đấu rất quan trọng với thầy trò ông Calisto. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực tại vòng loại Asian Cup nhất là ở 2 trận đấu với đội mạnh nhất bảng Syria. Nếu trận hòa trên sân Syria ở lượt đấu trước được xem là chiến thắng thì kết quả tương tự ở Lebanon chẳng khác nào thất bại. Trong một tiến trình cải thiện trình độ của mình, phải thắng Lebanon là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Diễn biến của trận đấu càng khiến cho nhiệm vụ đó trở thành yêu cầu bức thiết. Việt Nam là người chủ động về lối chơi, cầm bóng nhiều hơn và vượt trội về các thông số kỹ thuật. Thế nhưng, những ưu thế đó không được chuyển hóa thành các cơ hội rõ rệt và đều đặn. Đội bóng của Calisto không tạo được áp lực liên tục lên phần sân của Lebanon. Các pha tấn công chỉ tập trung vào những đường bóng dài ở 2 biên và dễ dàng nhận thấy, bệ phóng nơi trung tuyến hoạt động thiếu hiệu quả khi Minh Phương tỏ ra đơn độc trong vai trò một nhà tổ chức. Lebanon không phải là đội mạnh, trận đấu này cũng chẳng là lúc để họ chứng tỏ điều gì, thế mà họ lại có những cơ hội khá sắc sảo. Họ không ghi được bàn, không thắng được Việt Nam đơn giản vì những giới hạn vốn có của một đội bóng yếu.

***

Kết thúc trận đấu, sẽ có nhiều người nói rằng giá như chúng ta có thêm chất lửa trong lối chơi. Đúng là như vậy. Đấy chính là điều đáng tiếc lớn nhất.

Không khó để thấy rằng các cầu thủ Việt Nam ít khi tham gia vào các tình huống tranh chấp bóng quyết liệt. Kỹ thuật cá nhân hơn hẳn đối phương giúp cầu thủ chúng ta tránh được sự va chạm nhưng đồng thời nó cũng làm mất đi sự hứng khởi trong lối chơi vốn là thứ đặc sản mà Calisto ưa dùng. Cầu thủ Việt Nam chơi một thứ bóng đá an toàn nhưng thiếu đường nét khỏe mạnh. Chúng ta không tích cực săn lùng các cơ hội dù hàng phòng ngự Lebanon liên tục mắc sai sót. Cái tinh thần fighting mà ông Calisto luôn yêu cầu đã không thể hiện. Việt Nam chơi bóng như một quý bà sang trọng nhưng mang gương mặt tẻ nhạt, thiếu sức hút.

Có rất nhiều điều để giải thích cho lối chơi thiếu lửa ấy khi ai cũng biết V-League sắp bắt đầu mà đợt tập trung này diễn ra trong tâm trạng chán nản. Vì thế, chúng ta đã bỏ qua một cơ hội để tiếp cận gần hơn trình độ đỉnh cao của bóng đá châu Á. Bỏ qua cơ hội để có thể chơi trận cuối cùng trước Trung Quốc một cách hứng khởi nhất. Không thể thắng trên đất Lebanon thì ai mà biết vài ngày nữa, đội tuyển sẽ đá thế nào khi tiếp đối thủ rất mạnh trên sân nhà.

Một trận đấu còn nhiều ý nghĩa với chúng ta đã kết thúc rất bình thường như vậy.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam - U23 Iraq: Chờ ông Troussier chào sân (2g45, ngày 23-3)

Những triết lý bóng đá áp dụng cho các cầu thủ trên sân tập, hay đôi điều chia sẻ với giới truyền thông chỉ là nói suông nếu không được kiểm định chất lượng thông qua các trận thi đấu. Đã kinh qua nhiều nền bóng đá hàng đầu ở châu u, châu Á và châu Phi, tân HLV Philippe Troussier thừa hiểu kỳ vọng lớn lao từ giới mộ điệu Việt Nam lẫn áp lực mà ông phải đối diện trong giải đấu ra mắt.

Bóng đá quốc tế

HLV Mancini phủ nhận liên quan đến việc Man.City bị điều tra

HLV tuyển Italia, Roberto Mancini đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong bối cảnh bị cáo buộc về những khoản tiền lương bất thường trong thời gian dẫn dắt Man.City, và ông không mong đợi bị Premier League liên hệ như một phần trong cuộc điều tra của họ.