Premier League mùa giải 2013-2014 chứng kiến sự rượt đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng, chức vô địch chỉ thuộc về đội bóng giữ được sự ổn định cho đến vòng đấu cuối cùng. Liverpool đã duy trì được điều đó trong 35 vòng đấu và đến trận gặp Chelsea, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Các học trò của Brendan Rodgers chỉ cần một điểm để nắm quyền tự quyết, nhưng điều tồi tệ nhất đã đến sau sai lầm của đội trưởng Steven Gerrard. Cú trượt ngã của anh khiến bóng rơi vào chân của Demba Ba và anh này lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số. Liverpool thất bại, Manchester City lên ngôi, chức vô địch tiếp tục là giấc mơ với người hâm mộ Lữ đoàn đỏ.

Gerrard (phải) thừa nhận cú trượt chân sẽ ám ảnh anh đến khi chết.
Lần đầu tiên lên tiếng về sai lầm của mình, Gerrard cay đắng: "Đến khi chết tôi vẫn tổn thương vì điều đó". Rõ ràng khi bước vào trận đấu với Chelsea, Liverpool có một vị trí an toàn với 5 điểm hơn đội xếp thứ 2. Tuy nhiên Gerrard thừa nhận rằng Liverpool đã tiếp cận trận đấu với sự chủ quan cộng với một chiến thuật sai lầm và kết quả là họ đã trả giá cho sự ngây thơ của mình.
"Chúng tôi đã ra sân với mục tiêu "thổi bay" Chelsea, đó là một sự thiếu kinh nghiệm cho một trận đấu quan trọng như vậy. Trước trận đấu chúng tôi đã nghĩ mình sẽ chiến thắng Chelsea một cách dễ dàng, không khí lúc đó thật tuyệt. Những chiến thắng trước trận đấu với Chelsea khiến toàn bộ sự hứng khởi và sự tự tin được nâng lên quá mức cần thiết. Thật sai lầm khi đánh giá thấp sức mạnh của Mourinho. Cú trượt ngã đó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, với cá nhân tôi thì điều đó thật tồi tệ"- Gerrard nói thêm.
Sau trận đấu đó, Gerrard đã nhận nhiều lời chỉ trích cũng như châm chọc, tuy nhiên Gerrard cho rằng sự hối hận của bản thân mới chính là điều làm anh đau khổ. "Tôi không sợ bất kỳ lời chỉ trích nào cả. Tự tôi biết mình đã làm mọi việc trở nên tồi tệ như thế nào. Mặc dù đã có những kỷ niệm đẹp cùng đội bóng, nhưng khoảnh khắc đó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Với một người đàn ông, điều đó thật đau đớn"- Gerrard trả lời trên BT Sport1.
Gerrard từng nói rằng, đêm Istanbul thần thánh chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh và có lẽ cú trượt chân đó chính là điều mà anh muốn quên nhất. Dù sao Gerrard cũng được an ủi phần nào khi không một Liverpudlian nào trách anh cả, bởi với 17 năm cống hiến bằng tình yêu, nước mắt và cả máu, Gerrard xứng đáng được tôn trọng như một người hùng.
Steven Gerrard tặng quà đặc biệt cho CĐV Liverpool. Cựu đội trưởng của CLB Liverpool đã trao hầu hết những kỷ vật trong suốt sự nghiệp của mình cho bảo tàng CLB tại sân Anfield. ![]() Bộ sưu tập gồm áo đấu của các cầu thủ nổi tiếng, những huy chương mà anh từng giành được cùng những chiếc mũ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đặc biệt hơn cả là chiếc áo Gerrard đã mặc trong trận chung kết Champions League năm 2005 và chiếc Cúp FA cuối cùng mà anh giành được vào năm 2006 (ảnh). Người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập kể từ ngày 24-6. |
QUANG LONG