Cúp quốc gia Vinakansai Cement 2006

Fabio Santos đưa chủ nhà vào chung kết

Kết quả sút luân lưu 11m:GĐT.LA:
Fabio Santos đưa chủ nhà vào chung kết

Rơi vào giai đoạn hậu V-League nên hai đội tỏ vẻ thấm mệt và thiếu “lửa” cho dù đây là trận bán kết Cúp quốc gia. Dù vậy, một lối chơi đầy cởi mở được đôi bên thể hiện từ đầu trận đã làm cho diễn biến trong suốt 90 phút khá hấp dẫn và trọng tài chính Trần Khánh Hưng cũng tỏ ra thanh thản trước lối chơi ít có những tiểu xảo hay va chạm ác ý thường gặp ở V-League.

Fabio Santos đưa chủ nhà vào chung kết ảnh 1
Antonio (9, GĐT.LA)- tác giả bàn mở tỷ số, trong pha uy hiếp khung thành thủ môn Minh Quang (16, P.Bình Định). Ảnh: Hoàng Hùng

Quyết tâm giành quyền đến Ninh Bình dự trận chung kết đã được thể hiện từ đầu trận khi đôi bên đều đưa ra đội hình mạnh nhất và GĐT.LA đã sớm khẳng định vai trò chủ nhà của họ bằng một loạt pha sóng gió trước khung thành thủ môn Minh Quang. Phút thứ 5, nhận bóng từ đường chuyền ngang của Antonio (9, GĐT.LA), Minh Phương (7) băng vào đệm bóng trong tư thế trống trải, thủ môn Minh Quang (16, P.BĐ) dù giật mình trong pha bóng này nhưng cũng kịp đẩy bóng ra cứu thua.

Ba phút sau, từ pha đá phạt trực tiếp của Santos, phải đến 2 lần bắt bóng, Minh Quang mới vô hiệu hóa được cú đá phạt khó chịu này. Nhưng đến phút 12, may mắn đã không thuộc về Minh Quang khi Antonio đã mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà từ pha đánh đầu cận thành.

Bàn thua sớm như làm cho các cầu P.Bình Định thức tỉnh và dâng cao đội hình ép sân GĐT.LA để buộc chủ nhà trở về với lối chơi quen thuộc là phòng ngự-phản công. HLV Dương Ngọc Hùng đã gia tăng sức ép trên hàng tấn công bằng việc đẩy Nirut (7) đá nhô cao như một tiền đạo thứ 3 và đã tỏ ra hiệu quả khi họ tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 33. Từ nỗ lực đi bóng ở biên phải của trung vệ người Thái Lan này và thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành cho Khoa Thanh (12) băng nhanh vào đệm vào góc cao khung thành.

Sang đầu hiệp hai, đôi bên đều có sự thay đổi trên hàng tấn công khi Sarayoot (10, P.BĐ) và Việt Thắng (8. GĐT.LA) được tung vào sân. Cũng tương tự như hiệp đầu, GĐT.LA tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng không tìm thêm cơ hội nào để xuyên thủng khung thành đối phương.

Về phía P.Bình Định, dù cũng có một số cơ hội nhưng đều không tận dụng được và chấp nhận giải quyết thắng-bại trên loạt sút luân lưu 11m. Ở loạt sút cân não nhưng đầy may rủi này, thủ môn Santos đã trở thành người hùng của đội chủ nhà khi sút thành công ở lượt thứ 4 và ngay sau đó là đẩy đựơc cú sút của Khoa Thanh để giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc. 

Kết quả sút luân lưu 11m:
GĐT.LA:
Minh Phương (12) +
Tuấn Phong (15) +
Việt Thắng (8) +
Santos (1) +

P.Bình Định:
Smart (28) +
Hoàng Lâm (17) +
Trung Tuấn (11) -
Khoa Thanh (12) -

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Tiến Linh ghi bàn nhưng B.Bình Dương vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên

Cả hai đội B.Bình Dương và Hà Nội FC đều rơi vào thế “khát điểm”, họ cùng hướng đến chiến thắng để cải thiện thứ hạng, thế nên cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất và mở thế trận tấn công ngay từ đầu. Tốc độ cao cùng màn thể hiện của cầu thủ hai đội đã làm mãn nhãn người xem.

Bóng đá quốc tế

Cuộc đua trụ hạng: Ai cũng xứng đáng... xuống hạng

Everton, Leicester và Leeds. Chỉ có duy nhất 1 trong 3 cái tên này sẽ trụ hạng sau ngày thi đấu cuối cùng của giải ngoại hạng. Thoạt tiên, người ta sẽ cảm thấy tiếc cho bất kỳ đội nào, bởi có đến 13 danh hiệu vô địch Anh mà 3 cái tên này sở hữu. Nhưng nói cho cùng, hào hùng là thế mà để đến tình trạng tranh đấu phút cuối này thì… cũng đáng.

Quần vợt

Roland Garros: “Bởi vì” Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz sẽ phải sớm đối đầu Novak Djokovic ở bán kết

Tuột xuống vị trí thứ 3 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của ATP ngay sau kết quả tại Rome Masters, Novak Djokovic không được xếp Hạt giống số 2 tại giải đấu Roland Garros - French Open 2023. Hệ quả đến tức thì, anh bị xếp chung nhánh thăm với tay vợt vừa đoạt lại Ngôi số 1 thế giới, và là Vua sân đất nện mới - Carlos Alcaraz.