Bán đảo Iberia đại chiến thành Manchester. Đó là cuộc đối đầu tiêu biểu của loạt trận lượt về vòng 16 đội Europa League đêm nay. Man.United phải lật ngược thế cờ (do để thua Bilbao 2-3 tại Old Trafford ở lượt đi) trong khi Man.City tiếp Sporting Lisbon trên sân nhà (sau khi đã thua 0-1 tại Bồ Đào Nha).
Rời xa “nhà hát những giấc mơ”, United sẽ phải đối diện với cơn ác mộng thật sự khi đến San Mames. Đây là sân vận động lâu đời nhất Tây Ban Nha, nổi tiếng với bầu không khí phấn khích của các CĐV. Họ sẽ càng cuồng nhiệt hơn khi đội nhà đang đứng trước cơ hội giành vé vào tứ kết Cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1977.
Hiện Bilbao đang hồi hộp chờ đợi tin từ các bác sĩ về tình trạng của Fernando Llorente, đang bị đau ở bắp đùi. Sau khi thừa nhận Bilbao đã chơi hay hơn ở trận lượt đi, Sir Alex Ferguson nêu quyết tâm: “Chúng tôi có thể thắng ở đó”.
Nhiệm vụ của Man.City dễ dàng hơn khi họ có lợi thế sân nhà. Nhưng cú sốc để thua Swansea 0-1 tại Premier League, qua đó để Man.United vượt mặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của họ.
M.QUANG