Trước đó, Amorim từng nói rằng ngay cả Giáo hoàng cũng không thể thuyết phục ông từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ đã rất thành công tại CLB cũ Sporting Lisbon. Nhưng sau khi mất Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui tại AFCON, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã ám chỉ rằng ông có thể buộc phải thay đổi lối chơi. Man.United gần đây đã sử dụng các buổi tập để thử nghiệm các hệ thống khác nhau. Trong trận hòa Bournemouth 4-4 mới đây, Quỷ đỏ cũng chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ ở thời điểm cuối, báo hiệu sự thay đổi sau hơn một năm Amorim kiên định với sơ đồ 3-4-3 đã được kiểm chứng.
“Mọi thứ phụ thuộc vào cách chúng tôi chơi trong từng tuần”, Amorim nói, khi được hỏi về cách ông sẽ đối phó với sự vắng mặt của Amad, Mbeumo và Mazraoui trong khoảng một tháng. “Nhưng nếu chúng tôi phải chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, chúng tôi sẽ chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Hãy cứ tiến từng bước một. Chúng tôi có một trận đấu lớn với Aston Villa vào Chủ nhật. Chúng tôi cần phải thắng. Chúng tôi cần phải cố gắng tìm những cách chơi khác nhau, đặc biệt là khi không có Amad và Bryan. Chúng ta đã mất đi một số đặc điểm khó tìm lại”.
Ngoài việc thiếu vắng Amad, Mbeumo và Mazraoui trong trận đấu trên sân Aston Villa vào Chủ nhật, Amorim cũng sẽ không có Casemiro sau khi anh nhận thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải ở trận hòa 4-4 với Bournemouth. Điều này có thể tạo cơ hội cho Kobbie Mainoo có trận đá chính đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 5. Hôm thứ Hai tại Old Trafford, người anh cùng cha khác mẹ của Mainoo, Jordan Mainoo-Hames đã được chụp ảnh mặc áo phông mang thông điệp “Giải phóng Kobbie Mainoo” - một lời ám chỉ đến việc tiền vệ này ít được ra sân trong mùa giải này. Đáp lại, Amorim nói ông muốn “tránh những chuyện vớ vẩn và ồn ào”, nhưng vẫn để ngỏ khả năng Mainoo được ra sân tại Villa Park.
“Mainoo cũng phải chịu trách nhiệm về hành động đó và hành động của cậu ấy là đã chơi tốt trong trận đấu trước, tôi chỉ tập trung vào điều đó”, Amorim nói. “Tôi từng gặp tình huống ở Sporting khi em trai tôi viết điều gì đó trên mạng, và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Lời giải thích của tôi là cậu ấy có cuộc sống riêng, có quan điểm riêng, và điều đó không liên quan gì đến tôi. Vì vậy, tôi sẽ làm điều tương tự với Kobbie”.
“Kobbie cần phải chiến đấu để giữ vị trí của mình. Tôi nghĩ rằng việc ngồi trên băng ghế dự bị của Man.United khi mới 20 tuổi không phải là điều tồi tệ. Tôi nhớ Cristiano Ronaldo từng ngồi dự bị, Wayne Rooney đôi khi cũng ngồi dự bị. Juan Veron không được ra sân... Tôi nhớ toàn bộ lịch sử của Man.United và CLB này đã không gục ngã. Có lẽ trận đấu tiếp theo, vào Chủ nhật, Kobbie sẽ đá chính. Vì vậy, cậu ấy hãy tiếp tục cố gắng tránh xa những điều vô nghĩa và ồn ào. Tôi chỉ muốn giúp đội bóng giành chiến thắng và giúp Kobbie trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.