Euro 2024: Ukraine, Georgia và Ba Lan giành những tấm vé cuối kịch tính

Ukraine tìm được một bàn thắng muộn để tạo nên một màn lội ngược dòng ly kỳ khác. Georgia và Ba Lan đã giữ vững tinh thần trong loạt sút luân lưu. Phần thưởng cho tất cả những nỗ lực đó là một suất tới với giải vô địch châu Âu tại Đức vào mùa hè 2024.

Ukraine tìm được một bàn thắng muộn để tạo nên một màn lội ngược dòng ly kỳ khác.
Ukraine tìm được một bàn thắng muộn để tạo nên một màn lội ngược dòng ly kỳ khác.

Đội hình 24 quốc gia tham dự Euro 2024 đã được chốt vào thứ Ba với 3 suất cuối cùng từ vòng play-off, chứng kiến các đại diện Đông Âu “tràn ngập” giải đấu tại Đức. Ba Lan sẽ vào bảng D khó khăn với Pháp, Hà Lan và Áo. Ukraine nằm ở bảng F cùng Bỉ, Romania và Slovakia. Georgia vào bảng F gặp Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc. Euro 2024 sẽ diễn ra tại 10 thành phố của Đức từ ngày 14-6 đến ngày 14-7.

Khoảnh khắc của Ukraine

Hai năm trước, Ukraine đã thất bại trong vòng play-off để giành quyền tham dự World Cup 2022, họ để thua Xứ Wales với một đội hình đã cạn kiệt cảm xúc sau 4 tháng từ cuộc chiến với Nga. Nhưng Ukraine đã không bị từ chối ở lần này, và 2 lần trong vòng 5 ngày họ đã vùng lên trong hiệp hai và ghi bàn thắng muộn để giành chiến thắng cùng tỷ số 2-1.

Tuần trước, thầy trò HLV Serhiy Rebrov đã bị Bosnia-Herzegovina dẫn trước với tỷ số 1-0 cho đến phút thứ 85. Thứ Ba này, Ukraine lại chứng kiến Iceland dẫn trước ở phút thứ 30 nhờ cú cứa lòng của Albert Gudmundsson. Nhưng Viktor Tsygankov ghi bàn gỡ hòa ở phút 54 ngay bên ngoài vòng cấm, gần với vị trí mà cầu thủ chạy cánh Mykhailo Mudryk của Chelsea đã ghi bàn quyết định 30 phút sau đó.

Ukraine lần thứ 4 liên tiếp tham dự một kỳ Euro, họ sẽ khởi đầu giải đấu gặp Romania tại Munich vào ngày 17-6, sau đó gặp Slovakia ở Dusseldorf vào ngày 21-6 và hạt giống hàng đầu Bỉ vào ngày 26-6 tại Stuttgart.

Lần đầu xứng đáng cho Georgia

Georgia.jpg
Georgia và tiền đạo ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia sẽ ra mắt giải đấu lớn tại Euro 2024.

Các cầu thủ Georgia trước đây từng là nhà vô địch châu Âu - trong thành phần đội tuyển Liên Xô giành chức vô địch đầu tiên vào năm 1960. Giờ đây, nước Cộng hòa độc lập này đã làm nên lịch sử bóng đá của riêng mình ở Đức.

Georgia và Hy Lạp đã chơi trận chung kết play-off với tư cách các đội có thành tích tốt ở các nhóm hạng 3 của Nations League vào năm 2022. Đó là trận hòa 0-0 căng thẳng và đầy thử thách trong bầu không khí ồn ào ở Tbilisi. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, thủ môn chủ nhà Giorgi Mamardashvili đã cản phá được quả đá phạt đền đầu tiên của Hy Lạp do đội trưởng Tasos Bakasetas thực hiện, sau đó Giorgos Giakoumakis thực hiện cú sút đi chệch khung thành. Quả phạt đền quyết định hôm thứ Ba được thực hiện bởi cầu thủ vào thay người Nika Kvekveskiri, thực hiện cú sút hoàn hảo của anh vào góc thấp ấn định chiến thắng 4-2.

Georgia và tiền đạo ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia sẽ ra mắt giải đấu lớn tại Euro 2024. Georgia đã theo chân Bắc Macedonia, đội từng ra mắt tại Euro 2020, đi theo con đường do UEFA mở ra cho một đội hạng thấp vươn lên đấu trường lớn thông qua kết quả của họ tại giải đấu Nations League. Georgia sẽ khởi đầu bằng trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18-6 tại Dortmund, sau đó gặp CH Séc vào ngày 22-6 tại Hamburg và kết thúc với trận gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vào ngày 26-6 tại Gelsenkirchen.

Lần thứ 4 của Lewandowski

Robert Lewandowski.jpg
Ba Lan tham dự mọi kỳ Euro kể từ khi ngôi sao Lewandowski ra mắt đội tuyển vào năm 2008.

Ba Lan trở thành đội cuối cùng giành vé đến Đức khi đánh bại Xứ Wales 5-4 sau loạt sút luân lưu ở Cardiff, khi trận đấu cũng kết thúc hòa 0-0. Đội trưởng Ba Lan Robert Lewandowski, người thực hiện quả đá phạt đền đầu tiên của loạt luân lưu, đã không thể kềm nén cảm xúc khi chứng kiến thủ môn Wojciech Szczesny cản phá quả phạt đền cuối cùng do Dan James thực hiện phía chủ nhà Xứ Wales.

Ba Lan đã tham dự mọi kỳ Euro kể từ khi tiền đạo ngôi sao Lewandowski ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2008, bao gồm cả vai trò đồng chủ nhà với Ukraine tại Euro 2012. Năm nay 35 tuổi, ngôi sao đang khoác áo Barcelona sẽ trở lại nước Đức - nơi anh trải qua hầu hết sự nghiệp vinh quang trong màu áo Borussia Dortmund và Bayern Munich - với tư cách chỗ dựa tinh thần cho đội tuyển trong một bảng đấu khó khăn. Ba Lan bắt đầu bằng trận gặp Hà Lan vào ngày 16-6 tại Hamburg, di chuyển đến Berlin gặp Áo vào ngày 21-6 và kết thúc vòng bảng gặp Pháp vào ngày 25-6 tại Dortmund, nơi anh từng là một ngôi sao trong 4 năm.

Tin cùng chuyên mục