Các trận vòng đấu bảng Euro 2008 đã qua, chúng ta đã nhận diện được sức mạnh cũng như tiềm lực của từng đội bóng. Các đội như Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Croatia tiến vào vòng tứ kết một cách khá thuyết phục với vị trí nhất bảng.
Tại bảng "tử thần" - bảng C, Hà Lan có màn trình diễn hết sức thuyết phục, họ đã chứng tỏ được sức mạnh của mình và là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch. HLV Van Basten có trong tay một đội hình đồng đều cùng với lối đá tổng lực, tấn công đẹp mắt ở một tốc độ tương đối cao. Chiến thắng 3 - 0 trước Italia và 4 - 1 trước Pháp đã nói lên tất cả.
Hà Lan, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Ở trận vòng loại cuối, dù cất đi nhiều trụ cột nhưng Hà Lan vẫn giành chiến thắng 2 - 0 trước Rumani đã cho thấy trình độ giữa các cầu thủ của họ khá đồng đều. Với 9 bàn thắng sau 3 trận, Hà Lan có hiệu suất ghi bàn cao nhất.
Đã có hai bất ngờ xảy ra khi hai đội bóng không được đánh giá cao là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cộng hòa Séc và Thụy Điển để giành lấy chiếc vé vào tứ kết.
Tại bảng A, Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi giành chiến thắng 3 - 2 trước Cộng hòa Séc. Trong khi đó tại bảng D, tuyển Nga của HLV Guus Hiddink đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2 - 0 để đường hoàng tiến vào tứ kết.
Các cầu thủ Nga trong trận đấu gặp Thụy Điển.
"Phù thủy" Guus Hiddink lại chứng tỏ tài cầm quân của mình, dù dẫn dắt những đội bóng không mấy tên tuổi nhưng ông đều đưa đội bóng của mình vượt qua vòng đấu bảng ở các giải đấu lớn. Điển hình là Hàn Quốc ở World Cup 2002, Australia ở World Cup 2006 và bây giờ là Nga.
Điều thú vị là tại tứ kết ông phải gặp ngay đội bóng quê hương Hà Lan đang có phong độ cao. Còn nhớ tại Euro 1988, chính Hà Lan đã vượt qua Liên Xô để lên ngôi vô địch. Chính Van Basten với cú sút "thần sầu" vào lưới thủ môn Dasayev ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Hà Lan.
Liệu Nga sẽ làm nên bất ngờ khi gặp một Hà Lan hoàn toàn được đánh giá cao hơn.
Được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng trước Nga, Thụy Điển và Hy Lạp, Tây Ban Nha vẫn được mệnh danh là "Vua vòng loại". Cặp tiền đạo David Villa và Fernando Torres tỏ ra khá ăn ý với nhau trên hàng công và là mối nguy hiểm thật sự đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Trong 8 bàn thắng của đội nhà thì cặp tiền đạo này ghi đến 5 bàn, David Villa (4 bàn) trong đó có cú hattrick vào lưới tuyển Nga còn Torres (1 bàn) với lưới Thụy Điển. Tương tự như Tây Ban Nha, Croatia tại bảng B cũng có 3 trận toàn thắng trong đó có chiến thắng 2 - 1 Đức. Cơ hội tiến vào bán kết của Croatia là rất cao khi đối thủ của họ ở tứ kết là Thổ Nhĩ Kỳ. Cặp tiền đạo David Villa và F.Torres của Tây Ban Nha.
Trong khi đó, các đội bóng tên tuổi như Pháp, Đức, Italia lại gây nhiều thất vọng. Thất vọng lớn nhất có lẽ là đội tuyển Pháp của HLV Domenech. Với nhiều cầu thủ lớn tuổi trong đội hình như Thuram, Sagnol, Makeleke, Anelka... tuyển Pháp tỏ ra chậm chạp và thiếu đột biến trong lối chơi.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ như Benzema, Gomis, Nasri hay Ribery dù thi đấu rất cố gắng nhưng không thể "xốc" dậy tinh thần thi đấu của toàn đội.
Sau trận hòa 0 - 0 với Rumani, Pháp đã thua tan tát trước Hà Lan bằng tỷ số 1 - 4 và họ chính thức nói chia tay với Euro 2008 khi để thua 0 - 2 trước Italia.
Nỗi buồn của Henry khi đội nhà sớm bị loại.
Cũng tại bảng C, Italia sau trận thua tan tát trước Hà Lan lại có trận hòa 1 - 1 đầy may mắn trước Rumani. Chỉ khi đánh bại Pháp họ mới chính thức vượt qua vòng loại bảng một cách khó nhọc.
Italia luôn có khởi đầu chậm chạp nhưng càng vào sâu họ càng trở nên khó chịu. Chắc chắc HLV Donadoni sẽ có một số chỉnh sửa và thay đổi trong đội hình. Họ sẽ là đối thủ khó chịu cho Tây Nha Nha tại tứ kết.
Tại bảng B, sau trận thắng giòn giã 2 - 0 trước Ba Lan, tuyển Đức bất ngờ bị Croatia đánh bại với tỷ số 2 - 1. Tuy nhiên trong trận gặp chủ nhà Áo, nhờ bàn thắng duy nhất từ pha đá phạt đẹp mắt của tiền vệ Michael Ballack giúp tuyển Đức giành chiến thắng sít sao 1 - 0 để tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng B. Tại vòng tứ kết, Đức sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ của họ là Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, cả hai đội đồng chủ nhà là Thụy Sỹ và Áo vốn không được đánh giá cao và đành dừng bước.
Sau các trận vòng loại bảng cũng đã cho thấy sự thất bại của lối chơi phòng ngự phản công. ĐKVĐ Hy Lạp phải nhận 3 thất bại liên tiếp khi họ vẫn chỉ bám chặt vào lối đá ấy. Họ chơi bóng trên phần sân nhà là chính, chỉ chờ cơ hội phản công khi đối phương bất ngờ mất bóng, hoặc chờ đối phương sai lầm. Trong khi đó, yêu cầu hiện nay là phải chủ động gây áp lực để buộc đối thủ sai lầm.
Euro 2008 càng trở nên hấp dẫn, gay cấn tại vòng đấu knock-out và liệu sẽ có bất ngờ thú vị nào xảy ra ?
Các cặp đấu tại vòng tứ kết:
Ngày 20-6, 1h45: Bồ Đào Nha- Đức sân St. Jakob-Park, Basel
Ngày 21-6, 1h45: Croatia - Thổ Nhĩ Kỳ sân Ernst Happel, Vienna
Ngày 22-6, 1h45: Hà Lan - Nga sân St. Jakob-Park, Basel
Ngày 23-6, 1h45: Tây Ban Nha - Italia sân Ernst Happel, Vienna
Một số hình ảnh vui nhộn qua các trận vòng loại bảng:

Cổ động viên Đức

Cổ động viên Thụy Sỹ

Cổ động viên Tây Ban Nha

Cổ động viên CH Séc

Anders Svensson trong vòng vây giữa Marcos Senna (trái) và Torres trong trận Thụy Điển gặp Tây Ban Nha.

Erwin Hoffer (trái) và Torsten Frings của Đức nhưng chỉ có 3 chân.

Thủ môn Volkan Demirel (phải, Thổ Nhĩ Kỳ) và Jan Polak (CH Séc), ai đánh đầu.

Tiền đạo Ivan Klasnic (trái, Croatia) trong pha tranh bóng với Jacek Krzynowek (Ba Lan).
Trung Việt