Eric Dier: Chúng tôi nợ Pochettino

Là 1 trong 5 cầu thủ Tottenham góp mặt trong thành phần tuyển Anh ở loạt trận giao hữu này, tiền vệ Eric Dier khẳng định cơ hội mà tất cả họ đang có được chính là nhờ HLV Mauricio Pochettino.

Bên cạnh Eric Dier, thì các hậu vệ Danny Rose, Kyle Walker và 2 cầu thủ tấn công Dele Alli, Harry Kane là những “Gà son” của HLV Pochettino tại Tottenham được triệu tập vào tuyển Anh. Trong đó, ngoài Walker thì 4 cái tên còn lại đã có tên trong đội hình xuất phát trước tuyển Đức và bản thân Dier, Kane đã ghi bàn để làm nên màn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 kinh điển tại Berlin hôm thứ Bảy.

Eric Dier (giữa) nhận chỉ đạo từ HLV Mauricio Pochettino.

Ngoại trừ Walker (hiện 25 tuổi), thì trước khi Pochettino đến Tottenham trong mùa hè năm 2014, không ai biết những chú nhóc Dier (22), Rose (25), Alli (19), Kane (22) là ai. Chính vị chiến lược gia người Argentina đã yêu cầu ban lãnh đạo giữ lại Kane, mua Alli về và trao cơ hội cho Rose thể hiện. Bản thân Dier, một trung vệ rất trẻ được mua về từ Sporting Lisbon nhưng đã bị “ép” phải đá vai trò tiền vệ phòng ngự. Và cũng từ đây, một thế hệ tài năng mới của bóng đá Anh đã được tạo nên. Còn có thể kể thêm, nếu Ryan Mason (24) không bị chấn thương và gián đoạn sự phát triển thì số cơ hội góp mặt ở tuyển Anh của tiền vệ 24 tuổi này không dừng lại ở con số 1. Hay như Tom Carroll (23), với 17 lần được ra sân ở Premier League mùa này cùng 12 lần khoác áo tuyển U.21 Anh, thì cơ hội ghi tên vào thành phần Tam sư là không còn xa.

“Chúng tôi đã chia vui cùng nhau trong phòng thay đồ sau trận thắng Đức”, Dier cho biết. “Thật tuyệt vời khi 5 cầu thủ Tottenham cùng lúc có tên trong thành phần đội tuyển. Rõ ràng, tất cả chúng ta phải biết ơn HLV Pochettino, ông ấy đã tin tưởng chúng tôi tại Tottenham nên tất cả mới có cơ hội ngày hôm nay. Pochettino đòi hỏi rất nhiều ở chúng tôi, luôn muốn chúng tôi tiến bộ và tiến bộ hơn nữa. Tất nhiên, chúng tôi không được phép bay bổng, chúng tôi cần phải tiếp tục chơi tốt nhất bởi chỉ có những thành công mới là cách cúng tôi trả ơn Pochettino”.

Tottenham đang bay cao ở Premier League mùa này, đang xếp thứ 2 sau 31 vòng đấu, chỉ kém ngôi đầu của Leicester 5 điểm. Với 61 điểm có được, hơn vị trí thứ 5 đến 11 điểm, có thể khẳng định 1 suất dự Champions League đang nằm trong tầm tay của thầy trò Pochettino, mục tiêu chính lúc này là tranh đấu giành chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961.

Tất nhiên, thành công của Tottenham có sự đóng góp rất lớn của những ngôi sao nước ngoài như thủ thành đội trưởng Hugo Lloris, các trung vệ Toby Alderweireld, Jan Vertonghen hay các tiền vệ Erik Lamela, Christian Eriksen... Tuy nhiên, “nhân tố người Anh” thật sự ghi dấu rất rõ nét. Kane đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với 21 bàn (bằng với thành tích mùa qua, cũng là cầu thủ người Anh thứ 5 ghi 20 bàn trở lên trong 2 mùa liên tiếp của kỷ nguyên Premier League) và 7 bàn trong số đó xuất phát từ đường kiến tạo của Alli. Chỉ có Lloris cùng Kane đã ra sân ở mọi trận đấu Premier League mùa này, chỉ Alderweireld (30 trận) là bằng với Dier và hơn Alli chỉ 1 trận...

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục