Khai mạc V-League 2006

Đương kim vô địch ra quân bại trận

Đương kim vô địch ra quân bại trận

Nỗi phập phồng của người hâm mộ không biết mùa bóng năm nay có bị hoãn hay không đã tan biến khi quả bóng tròn V-League đã lăn trên 6 sân cỏ cả nước vào chiều qua, bắt đầu một giải mới cho bóng đá đỉnh cao Việt Nam.

Đương kim vô địch ra quân bại trận ảnh 1

Pha tranh bóng quyết liệt giữa HAGL (áo trắng) và Đà Nẵng.

Mặc dù bóng đen tiêu cực đã làm mất đi phần nào vẻ đẹp bóng đá, nhưng người hâm mộ vẫn không hề quay lưng lại với bóng đá. Trong lượt trận đầu tiên đã có hơn 40 ngàn khán giả đến 6 sân cổ vũ, trung bình gần 7 ngàn người/ 1trận. Một con số khiêm tốn, nhưng có lẽ cũng tạm hài lòng trong thời điểm hiện nay.

Sau khi thất bại trong trận tranh siêu cúp 2005, ĐKVĐ Gạch Đồng Tâm Long An một lần nữa phải “phơi áo” trên sân Lạch Tray trước đội chủ nhà M.H Hải Phòng 1-3. Một trận đấu căng thẳng mà trọng tài phải sử dụng đến 3 chiếc thẻ đỏ, trong đó 2 dành cho đội khách. Nhưng có điều GĐT LA không ngờ tiền đạo thi đấu cho mình mùa bóng trước Tostao mới đầu quân cho M.H Hải Phòng lại là người hùng ghi 2 bàn thắng vào lưới những đồng đội cũ.

Bàn thắng đẹp của Giang Thành Thông (11) ở phút 75 đã giúp đội chủ nhà Đà Nẵng thắng Hoàng Anh Gia Lai trong một trận cầu đáng chú ý nhất của ngày hôm qua. Nhưng có lẽ “Chelsea” Việt Nam Bình Dương là đội thành công nhất trong ngày ra quân khi là đội duy nhất giành được 3 điểm trên sân khách trước GM.M Nam Định bằng bàn thắng duy nhất của Abbey ở phút 65. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Bình Dương trên sân Nam Định trong 10 năm nay.

- Sân Tiền Giang: Pomina Tiền Giang - P.SLNA: 0-0

- Sân Quy Nhơn: Pisico Bình Định - K.Khánh Hòa: 1-0
Sarayoot (10) 18’

- Sân Hàng Đẫy: HP.HN - LG HN ACB: 2-2
HP.HN: Santos (10) 37’; Trương Huỳnh Điệp (9) 90’+1
LG HN ACB: Charles (10) 50’, 82’

- Sân Lạch Tray: M H Hải Phòng - GĐT.LA: 3-1
M.H Hải Phòng: Tostao (21) 27’, 70, Julien 66
GĐT.LA: Antonio Carlos (9) 43’.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục