Tình huống nhạy cảm nhất trận đấu tối qua của U.23 Việt Nam: Thanh Bình xoay người dứt điểm, trung vệ Australia giơ tay cản bóng trong vòng cấm. Trọng tài người Iraq Ali Sabah lắc đầu, bất chấp dấu hiệu báo lỗi trong nài nỉ của học trò HLV Miura.
Cú chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Australia được giới cầm còi Việt Nam khẳng định xứng đáng thổi phạt đền. Bởi như giải thích của Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, hậu vệ Australia tay không dang rộng, nhưng rất gượng và không khép đủ vào thân người. Vì thế, nếu trọng tài người Iraq thổi phạt đền, đội bóng áo đỏ hoàn toàn xứng đáng nhận được thành quả.
Thua trận thứ hai và sớm bị loại, nhưng về mặt tinh thần và lối chơi, Việt Nam đã tạo được ấn tượng. Ảnh: Đức Anh
Lẽ đương nhiên, nếu U.23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền trong thời khắc ấy, cục diện có thể ngả theo hướng khác. Đơn giản vì tình huống này xảy ra chỉ 4 phút sau khi U.23 Việt Nam dính bàn thua đầu tiên. Có phạt đền, nghĩa là có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát. Mọi thứ có thể đã thuận hơn cho đội bóng của ông Miura, thay vì phải rượt đuổi và rốt cục, lại thua thêm trong 45 phút cuối trận.
Đen và đau cho U.23 Việt Nam. Hình ảnh đau khổ của ông Miura vào cuối trận tỏ rõ sự thất vọng của nhà cầm quân người Nhật. Nó trái với sự tự tin của ông Miura trước khi bóng lăn, bởi ông thầy này thậm chí còn cử người đi theo dõi đối thủ ở bảng đấu có thể đụng tại tứ kết. Nói cách khác, ông Miura tin U.23 Việt Nam sẽ đánh bại được Australia, kể cả khi đối thủ được xem là trên tầm.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. U.23 Việt Nam không có được bàn thắng, cũng thiếu đi sự may mắn. Cái được của họ trong trận đấu tối qua là một sắc thái cởi mở, tự tin hơn trong cách chơi và cách thể hiện trước đối thủ. Ngay cả khi U.23 Việt Nam thiếu đi bàn thắng như trận đầu gặp Jordan, người ta cũng khó chê trách được đội bóng của ông Miura. Họ thật sự đã buông xuôi, chơi nỗ lực bằng hơn 100% sức lực, tận hiến, nhưng rốt cục chỉ có kết quả là trái ý muốn.
Một trận thua đã biến U.23 Việt Nam làm khán giả, dù thầy trò Miura còn trận cuối gặp UAE. Dù vậy, cùng là thua trận nhưng rõ ràng, cảm xúc giữa 2 trận thua cách nhau 3 ngày là hoàn toàn trái ngược. Tất nhiên không ai dễ bằng lòng và tiêu hóa được cảm xúc của kẻ thua cuộc. Song, thua như ván bài trước Australia thì chẳng có gì phải chỉ trích và nuối tiếc.
U.23 Việt Nam còn đuối về năng lực, nhưng tinh thần và nỗ lực thì họ đã không thua kém Australia một chút nào.
Thanh Chi
|