Trận chung kết Rogers Cup kéo dài hai ngày (do trời mưa) đã có kết quả cuối cùng: tay vợt trẻ người Serbia Ana Ivanovic dễ dàng đánh bại tay vợt xinh đẹp người Thụy Sĩ Martina Hingis 6/2 và 6/3 để giành ngôi vô địch và khoản tiền thưởng 196.900 USD. Tuy thất bại, Hingis (nhận được khoản tiền thưởng 99.850 USD) vẫn tiến một bước dài trên bảng tổng sắp của WTA và lọt vào tốp 10 tay vợt hàng đầu.
Những ưu thế mà Hingis từng chứng tỏ trong trận tứ kết thắng Svetlana Kuznetsova (Nga) 2-0 (7/6, 6/3), hay trong trận bán kết thắng Anna Chakvetadze (cũng của Nga) đã không được lập lại trong trận chung kết trước một đối thủ trẻ khỏe và lì đòn hơn. Vậy nên, thất bại của Hingis cũng là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, không phải lúc nào chiến thắng cũng mang đến sự kính trọng. Trong trường hợp Hingis, dù thua, cô vẫn khiến cho nhiều người phải ngả mũ chào. Nghỉ thi đấu 3 năm do chấn thương, Hingis chỉ trở lại với quần vợt vào đầu mùa giải 2006. Từ đây, những cố gắng của cô không ngừng được đền đáp: từ vị trí… “vô hạng” trên bảng xếp hạng, Hingis lọt vào tốp 50, tốp 20 rồi giờ đây là tốp 10 thế giới. Mọi người đã phải ngả mũ chào đón cô.
Không còn ưu thế tuyệt đối như hồi xưa, Hingis vẫn miệt mài và nắn nót trong từng đường bóng. Giữa cái thế giới mà quần vợt nữ càng ngày càng… giống quần vợt nam – thể lực, sự đeo bám và những cú đánh mạnh mẽ là tôn chỉ hàng đầu – sự hiện diện tươi tắn của Hingis với những đường banh khôn khéo và kỹ thuật luôn là một điểm sáng đáng chú ý.
Hãy tiếp tục chờ xem những cố gắng đang khâm phục của tay vợt người Thụy Sĩ, người phủ nhận cách nói rằng cô đã quay trở lại mà xác nhận đây là sự nghiệp thứ hai của cô – sự nghiệp sẽ tồn tại song song với những gì cô đã thể hiện hồi 3 năm về trước.
ĐỖ HOÀNG