VCK giải U.19 châu Á 2016
Việt Nam đang trải qua 1 vòng chung kết giải U.19 châu Á tốt nhất với thành tích bất bại qua 2 trận, thu về 4 điểm trước những đối thủ rắn mặt.
Nắm trong tay quyền tự quyết sau khi hòa UAE nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự không hài lòng khi chia sẻ trên trang web của AFC: “Đội chúng tôi đối mặt nhiều vấn đề. Chúng tôi không thi đấu mạnh mẽ như đã thể hiện ở trận đầu và bạn cần xem lại tình huống penalty. Tuy nhiên tôi đang tập trung vào trận đấu tới với Iraq. Trên tất cả chúng tôi đã thu về 1 điểm và toàn đội đã luôn luôn chiến đấu”.

U.19 Việt Nam (trái) rộng cửa vào tứ kết sau kết quả hòa 1-1 trước UAE. Ảnh: AFC
Nhiều người nhận định ông Tuấn cố tình “chê” học trò nhằm mục đích “kích” họ thể hiện nhiều hơn ở trận gặp Iraq vào tối 20-10. Trong khi đó, việc chỉ có 1 điểm qua 2 trận chắc chắn làm HLV của UAE Jakub Dovalil phiền lòng: “Như trận gặp Iraq, chúng tôi có cơ hội đầu tiên ghi 1 bàn nhưng bỏ lỡ và sau đó mắc sai lầm. Trước khi vào cuộc, tôi bảo với cầu thủ của mình là chúng tôi phải thắng nhưng giờ đây thật vô nghĩa khi nói và nghĩ về nó, chúng tôi phải hành động”.
Ở trận còn lại tối 17-10, Iraq đè bẹp CHDCND Triều Tiên với 4 bàn thắng, đều trong hiệp 2, trong đó Waleed Kareem lập cú đúp bên cạnh 2 bàn từ Mazin Fayyadh và Alaa Abbas, qua đó chắc chắn đứng ở 1 trong 2 vị trí đầu bảng B. Điều này đồng nghĩa với việc Iraq trở thành đội đầu tiên có vé vào vòng tứ kết, còn CHDCND Triều Tiên bị loại với 2 trận toàn thua. Như vậy ở lượt cuối chỉ cần không thua Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết, ngay khi có thua Iraq thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn vẫn có vé đi tiếp nếu UAE không đánh bại CHDCND Triều Tiên.
° Lịch thi đấu lượt cuối bảng B, cùng lúc 23g30 ngày 20-10: Iraq – Việt Nam, Triều Tiên – UAE. |
HUYỀN LINH
Hồ Minh Dĩ tạo dấu ấn
Việt Nam đang tạo nên hiện tượng thú vị ở vòng chung kết Giải U.19 châu Á năm nay khi lần lượt giành điểm trước các đối thủ được đánh giá cao hơn như CHDCND Triều Tiên và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Sau hậu vệ Đoàn Văn Hậu giờ tới lượt tiền vệ Hồ Minh Dĩ được trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao.
Không nhiều người dự đoán được tình trạng của Việt Nam trước khi khai mạc VCK giải U.19 châu Á 2016 tại Bahrain. Trước đó, trong 6 lần lọt vào VCK Việt Nam chưa bao giờ vượt qua khỏi vòng bảng trong hơn 1 thập kỷ. Thế nên lần này toàn đội thể hiện quyết tâm cao, như phát biểu của Hồ Minh Dĩ sau trận hòa 1-1 vào tối 17-10 trên sân Khalifa Sports City: “Chúng tôi biết UAE sẽ chơi 1 trận đầy thể lực nhưng chúng tôi tới đây để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình và không sợ bất kỳ ai”.

Tiền vệ Hồ Minh Dĩ được trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao. Ảnh: T.L
Nằm chung bảng với những đối thủ nặng ký như đương kim á quân CHDCND Triều Tiên, nhà vô địch năm 2008 UAE và Iraq, đội bóng Đông Nam Á biết mình phải đối mặt với nhiệm vụ quá lớn lao. Tuy nhiên sau khi bỏ túi 4 điểm từ 2 trận đầu tiên ở bảng B, lịch sử hiện nằm trong tầm tay của các chàng trai áo đỏ Việt Nam. “Không nhiều người đặt niềm tin, cơ hội vào chúng tôi trong trận gặp CHDCND Triều Tiên nhưng chúng tôi đã chứng minh họ đã sai. Chúng tôi có đội hình mạnh và chúng tôi tiếp tục chứng tỏ điều đó trước UAE”, cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân nói tiếp.
Chàng trai trẻ có tính tình thật thà này không chỉ tạo dấu ấn bằng bàn mở tỷ số mà còn ở chỗ thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Điều này thể hiện trong hơn 30 phút cuối, lúc đội bóng Đông Nam Á chỉ còn 10 người trên sân khi đội trưởng Nguyễn Trọng Đại nhận thẻ đỏ, sau đó UAE sàn hòa 1-1 từ cú đá penalty. Đề cập tới đối thủ tiếp theo, Minh Dĩ tự tin cho biết đội mình sẽ tạo ra kết quả quan trọng trước Iraq vào tối thứ Năm, qua đó hiện thực hóa giấc mơ lần đầu đi tới vòng tứ kết ở sân chơi này. Minh Dĩ lạc quan nói: “Chúng tôi muốn tranh tài dù trước mắt đối thủ có là ai đi nữa. Chúng tôi bước vào mỗi trận đấu với mong muốn giành chiến thắng và lần gặp Iraq cũng vậy. HLV của chúng tôi bảo đây là cơ hội tốt để chúng tôi tiến xa”.
TRUNG TÍN