Không còn ai nhận ra hình ảnh của những nhà vô địch Đông Nam Á cách đây 2 năm, thay vào đó, người ta có cảm giác đội bóng của ông Calisto đang lâm vào một cuộc khủng hoảng có thể nói là nghiêm trọng mà chính thầy phù thủy Calisto cũng chưa biết cách giải quyết.
| ||
Với trận hòa 1-1 trước Singapore, mạch trận toàn thua của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã dừng lại, nhưng thầy Tô chẳng thể vui trọn vẹn khi chỉ giành được kết quả hòa nhọc nhằn trước đối thủ ngang bằng đẳng cấp Singapore.
Thậm chí, gạt bỏ mọi rủi ro có thể xảy ra, ông HLV Calisto quyết định tung tất cả những cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Phước Tứ, Quang Thanh, Tài Em vào đội hình tiếp đón Singapore.
Với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, các phương án tấn công của ĐTVN trở nên đa dạng và hiệu quả hơn hẳn trận thua U.23 Hàn Quốc.
Số cơ hội ghi bàn xuất hiện nhiều hơn nhưng từ đó bộc lộ điểm yếu chết người: khả năng tận dụng cơ hội quá kém.
Ngược lại, hãy xem người Singapore đá. Xét về cục diện, họ có vẻ kém hơn nhưng thế trận thì chặt chẽ và chủ động hơn. Singapore chỉ cần một cơ hội là đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Bóng đá là thế.
Không phải cứ tấn công nhiều, cầm bóng nhiều là chơi hay hơn. Sự tỉnh táo và hiệu quả của Singapore đẩy Việt Nam vào thế cuống cuồng tìm bàn gỡ hòa và tiếp tục cho thấy sự bế tắc về mặt chiến thuật. Rốt cục thì đội bóng của thầy Tô đã tìm được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Tài Em nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề rẻ, khi hậu vệ chủ lực Quang Thanh rời sân nhờ sự trợ giúp của bác sĩ.
Quang Hải (13) là tiền đạo duy nhất được tín nhiệm hiện tại. Ảnh: QUANG MINH
- Sa sút tinh thần
Trước khi đứng trên đỉnh cao nhất Đông Nam Á năm 2008, ĐTVN cũng đã từng trải qua chuỗi khởi động thất vọng với 13 trận liên tục không biết thắng. Nhưng dù sao khi ấy, hàng tiền đạo cũng luôn duy trì được phong độ ổn định, với hiệu suất ghi bàn khá đều đặn được Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải luân phiên nhau thực hiện, kết hợp với tài “sát thủ” bất ngờ của tiền vệ chạy cánh Vũ Phong.
Chu kỳ ghi bàn ổn định chính là điểm tựa, giúp người hâm mộ tin rằng bước chạy đà chỉ hòa và thua là do lỗi cá nhân và sẽ bùng nổ khi lối chơi kỹ thuật được phát huy.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Calisto cũng đang phải hứng chịu không ít sức ép vô hình khi nhìn lại chuỗi 7 trận giao hữu (tính đến trước trận gặp CHDCND Triều Tiên tối nay). Mục tiêu thử nghiệm, tìm ra yếu tố mới rơi vào bế tắc, còn niềm tin của chính các tuyển thủ đang dần bị bào mòn khi chỉ thắng 1, còn lại toàn hòa và thua.
Các tuyển thủ Việt Nam chật vật trong trận thua U.23 Hàn Quốc 0-2.
Ảnh: Quang Minh
Hệ thống thi đấu phòng ngự - phản công đa dạng, nhuần nhuyễn ngày nào đang trở nên xơ cứng, khi những gương mặt cũ chẳng duy trì được phong độ, còn các miếng đánh tấn công “cùn” đi một cách bí hiểm.
Nhưng đặc biệt nghiêm trọng là đã có thông tin cho rằng một số trụ cột tại đội tuyển đang có vấn đề về tâm lý. Cặp trung vệ Như Thành - Huy Hoàng dù được xem là tốt nhất hiện nay đã có những sai sót chết người. Hệ thống phòng ngự lại không nhận được sự hỗ trợ từ khu trung tuyến. Nhiều người cho rằng do trong nội bộ đội tuyển hình thành đến 3 phe khác nhau nên tình đoàn kết không còn như cách đây 2 năm. Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, các tuyển thủ đều chơi không tồi nhưng có vẻ họ chẳng chịu nhìn nhau mà đá trong khi ông Calisto lại đi vào những lối mòn về chiến thuật.
- Đừng để sự việc mất kiểm soát
Phía trước chỉ còn 90 phút thi đấu với CHDCND Triều Tiên để thầy Tô thực hiện cùng lúc 2 mục tiêu kiểm định và thử nghiệm về nhân sự, lẫn chiến thuật. Trong trận đấu này, Thành Lương và Trọng Hoàng không góp mặt, cơ hội thi đấu của Công Vinh - Việt Thắng ở AFF Cup vẫn là dấu hỏi chưa lời đáp. Trong tình thế mất đồng loạt nhiều mũi nhọn tấn công, thầy Tô sẽ phải chấp nhận đưa ra những quyết định đột phá để thử nghiệm. Màn trình diễn ở lượt đấu cuối VFF Cup có thể coi là thước đo chuẩn xác nhất với tài năng của ông Calisto, người mang biệt danh “phù thủy” tại Việt Nam.
HLV Calisto lo lắng trước phong độ sa sút của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Sau trận hòa Singapore, thầy Tô đã lấy hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo nội ở giải V-League và hạng nhất để biện minh cho cơn hạn bàn thắng đang kéo dài vô tận trên hàng tiền đạo, để rồi kết luận lại đó là “lỗi cơ sở” mà chẳng có phương hướng nào giải quyết triệt để và cụ thể cho cuộc hành trình bảo vệ chức Đông Nam Á. Lập luận này không nhận được sự đồng ý của dư luận vì không chỉ có hàng công mà các tuyến đều lộ ra các khoảng trống chết người. Nghĩa là trận cuối cùng tại VFF Cup là cơ hội cuối để ông Calisto chứng minh khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup một tháng sau đó. Một trận đấu mà nếu ông không làm tốt công tác tâm lý, có thể sẽ đẩy đội tuyển Việt Nam vào cuộc khủng hoảng trầm trọng
HOÀNG MINH - VIỆT QUANG
| |
| |