Đội tuyển nữ Việt Nam về nước trong vòng tay ấm áp của người hâm mộ

Sau 16 tiếng di chuyển, xuất phát từ TP Auckland (New Zealand) vào tối 2-8 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở quê hương, khép lại hành trình lịch sử tại kỳ World Cup nữ đầu tiên. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), một bầu không khí háo hức và rộn ràng đã được giới truyền thông lẫn người hâm mộ tạo ra để chào đón các “cô gái kim cương” của bóng đá nữ Việt Nam trở về.
Đội tuyển nữ Việt Nam rạng ngời trong ngày trở về TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển nữ Việt Nam rạng ngời trong ngày trở về TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam chia làm 2 nhóm để trở về nước, với một nhóm hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) gồm 7 thành viên thuộc biên chế CLB nữ TPHCM và nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh (Thái Nguyên T&T). Trong khi nhóm còn lại hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào trưa cùng ngày (3-8).

Theo kế hoạch, chuyến bay chở 8 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào lúc 10g55, song lãnh đạo và ban huấn luyện CLB nữ TPHCM cùng giới truyền thông và người hâm mộ nước nhà đã sớm đứng chật sảnh ga đến quốc tế của sân bay.

Ngay từ xa, khi nhìn thấy cựu binh Trần Thị Thùy Trang, người đầu tiên bước ra khỏi cổng chào, lập tức tiếng hò reo không ngớt từ mọi người vang lên. Ông Đào Huy Hùng, lãnh đội CLB nữ TPHCM đã dành lẵng hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt, cái bắt tay thật chắc và gửi lời chúc mừng đến các nữ tuyển nữ Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ ở World Cup nữ 2023.

Người hâm mộ Việt Nam vây quanh đường di chuyển của các thành viên, để được chụp ảnh kỷ niệm với “cô gái kim cương”. Một bầu không khí vui vẻ, rộn ràng trong ngày về của Trần Thị Kim Thanh cùng đồng đội. Trên nét mặt của các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam toát lên gương mặt xúc động, hạnh phúc trước tình cảm nồng nhiệt từ mọi người.

Cựu binh Thùy Trang đón nhận món quà đặc biệt từ người hâm mộ.

Cựu binh Thùy Trang đón nhận món quà đặc biệt từ người hâm mộ.

Gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo CLB nữ TPHCM cùng tình cảm từ người hâm mộ, thủ môn Kim Thanh chia sẻ nhanh ở sân bay: “Đến được World Cup nữ 2023 đã làm một điều tuyệt vời! Được trải nghiệm ở sân chơi đẳng cấp như vậy đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm. Chúng tôi được học hỏi và phải cố gắng cải thiện hơn nữa những kỹ chiến thuật và nền tảng thể lực, nếu muốn phát triển hơn cho bản thân”.

Người gác đền quê Long An tiếp lời: “Ba trận đấu ở World Cup nữ 2023, là một thủ môn, tôi cố gắng làm sao để hoàn thành tốt vai trò của mình, tạo sự yên tâm tâm cho đồng đội phía trên. Toàn đội đã ra sân với tinh thần phải thi đấu hết sức mình, làm sao đạt được mục tiêu cao nhất để người hâm mộ không phải thất vọng”.

Theo trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi, đội tuyển nữ Việt Nam được “xả trại” khoảng 10 ngày, trước khi hội quân trở lại ở Hà Nội để chuẩn bị cho Asiad 19 dự kiến diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới cùng vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 - khu vực châu Á (dự kiến ra từ cuối tháng 10-2023).

Một số hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam trở về TPHCM:

Ông Đào Huy Hùng, lãnh đội CLB nữ TPHCM chào đón trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng các nữ tuyển thủ ở sân bay.

Ông Đào Huy Hùng, lãnh đội CLB nữ TPHCM chào đón trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng các nữ tuyển thủ ở sân bay.

Trung vệ Chương Thị Kiều rạng ngời trước ống kính phóng viên.

Trung vệ Chương Thị Kiều rạng ngời trước ống kính phóng viên.

Nụ cười của Nguyễn Thị Bích Thùy

Nụ cười của Nguyễn Thị Bích Thùy

Các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Thủ môn Kim Thanh trả lời phỏng vấn truyền thông.

Thủ môn Kim Thanh trả lời phỏng vấn truyền thông.

Một cổ động viên nhí chụp ảnh với thủ môn Kim Thanh.

Một cổ động viên nhí chụp ảnh với thủ môn Kim Thanh.

Niềm vui của các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam ngày trở về.

Niềm vui của các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam ngày trở về.

Tin cùng chuyên mục