
Giới quan sát đã xác định được ít nhất 7 vị trí sẽ thi đấu với đội tuyển Mỹ trong trận ra quân ở World Cup 2010 vào ngày 12-6. Đó là hàng hậu vệ 4 người gồm Glen Johnson ở cánh phải, Ashley Cole cánh trái, John Terry và Rio Ferdinand ở giữa, bởi phòng tuyến ấy liên tục được duy trì trong các buổi tập tại Irdning (Áo). Suất thi đấu của tiền vệ Lampard, Gerrard và tiền đạo Rooney cũng đã được đảm bảo.
Fabio Capello, HLV trưởng đội tuyển Anh, chỉ còn chờ chấm thêm 4 chỗ: Thủ môn, tiền vệ trụ và 2 vị trí tấn công còn lại. Bốn chỗ ấy cũng chính là 4 mối quan ngại vậy.
- Mối lo lớn nhất vẫn là thủ môn

Thủ môn Joe Hart trên sân tập của đội tuyển Anh.
Vì cả 3 thủ môn trong tay Capello hiện nay được cái này thì lại không được cái kia. Ở tuổi 39, đương nhiên là David James kinh nghiệm đầy mình, đầy tự tin. Vậy nhưng, bất cứ ai theo dõi David James trong màu áo Portsmouth đều thấy: Nhiều khi ngay trong cùng một trận đấu, anh vừa có những pha cản phá thần kỳ vừa bị thủng lưới những bàn thua... lãng xẹt.
Đúc kết của giới chuyên môn: David James có nhiều khi thi đấu thất thường, đã qua thời đỉnh cao, tốc độ hồi phục kém. Cái đầu gối bị đau vẫn chưa cho phép anh tập như bình thường mà phải tập những bài chuyên biệt cùng HLV thủ môn Franco Tancredi. Điều đó có nghĩa là khi World Cup 2010 bắt đầu với nhịp độ 4 ngày một trận, cái đầu gối ấy rất có thể cũng sẽ cản trở David James thi đấu đều đặn. Mà World Cup thì như ai nấy đều đã biết, càng không thể có chuyện luân phiên mỗi trận đưa ra một thủ môn khác nhau.
Điều tai quái nằm ở chỗ: Trong 2 thủ môn còn lại là Robert Green và Joe Hart, chưa một ai đủ sức chiếm lĩnh khung thành và đẩy hẳn David James xuống vị trí số 2 hoặc số 3. Robert Green chưa bao giờ tỏ ra thật thuyết phục, Joe Hart từ trước đến nay mới ra sân trong màu áo đội tuyển đúng 45 phút ở trận giao hữu với Trinidad. Trong trận giao hữu với Mexico trên sân Wembley hôm qua, Green và Hart được thử sức mỗi người một hiệp. Nếu David James vẫn chưa kịp lấy lại thể lực, rất có thể Green và Hart sẽ tiếp tục được thẩm tra như thế ở trận giao hữu với Nhật vào ngày 30-5 tại Graz.
“Tôi tin tưởng cả 3 thủ môn, nhưng tôi sẽ chờ đến phút chót, trước khi gút lại danh sách 23 cầu thủ mới bổ nhiệm thủ môn số một. Quyết định quá sớm thì sẽ rất nguy hiểm”, Capello nói.
- 3 câu hỏi còn lại
Tiền vệ nào sẽ hợp cùng Lampard thành một cặp lá chắn ở giữa sân, đến nay vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. James Milner, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong năm qua, đã gây ấn tượng rất tốt trên sân tập. Thế nhưng, Milner lại là mẫu tiền vệ có thiên hướng tấn công - anh đã đảm nhiệm vai trò tấn công cho Aston Villa trong suốt mùa qua - chứ không phải một chuyên gia thu hồi bóng thực thụ vốn rất cần khi gặp những đối thủ thật sự nguy hiểm.
Một chuyên gia như thế không phải là không có, nhưng hiện đang... dưỡng thương. Đó là Gareth Barry của Man.City. Theo các nguồn tin, đến thứ Ba này mới có kết luận cuối cùng về việc Barry có kịp bình phục cho World Cup 2010 hay không. Chính vì thế, những Michael Carrick hoặc Tom Huddlestone và có thể cả James Milner vẫn còn trong chế độ chờ.
Còn về 2 vị trí tấn công còn lại thì sao? Như đã nêu, tiền đạo Rooney đương nhiên đá trung phong mũi nhọn và Gerrard cũng chắc chắn sẽ đảm nhiệm một trong 2 vị trí: Hoặc tấn công từ cánh trái như trước đây, hoặc tốt hơn nữa là đảm nhiệm vai trò “số 9 rưỡi” sát phía sau Rooney. Theo Alan Hansen của báo Daily Telegraph (Anh), xếp Gerrard và Rooney vào cùng một trục sẽ là giải pháp tối ưu vì đó chính là vị trí thành công nhất của họ hiện nay trong màu áo CLB.
Chỉ có điều, cũng theo Hansen, xếp như thế thì sẽ nảy sinh một câu hỏi mới: Ai sẽ đá cánh trái? Bởi vì Aaron Lennon, Walcott và Adam Johnson - những đứa... cháu của thần gió - đều chủ yếu đá cánh phải ở Tottenham, Arsenal và Man.City. Trên sân tập Irdning, khi Capello thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1, Lennon ban đầu đảm nhiệm cánh trái nhưng đến trận đấu tập chính yếu thì lại được ông Capello chuyển sang phải.
- Hãy làm như Rooney!
Và Capello nhắc lại: “Tôi sẽ ấn định danh sách cuối cùng vào ngày 1-6. Chúng tôi phải chờ đến sau trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30-5 để xem có bị ca chấn thương nào không. Lúc ấy, tôi chỉ phải phôn cho 7 cầu thủ sẽ không được chọn đi World Cup”. Danh sách dự tuyển hiện nay đang 30, để gút danh sách đăng ký chính thức thì đương nhiên phải bớt đi 7 để còn 23 rồi.
Để đừng bị rớt vào nhóm 7 người đó, không gì khác hơn là họ phải làm theo bức thông điệp mà HLV Capello vừa gián tiếp đưa ra khi ông ngợi khen tinh thần của Rooney: “Nhiều khi chúng tôi phải ngăn cậu ấy lại, vì Rooney lúc nào cũng muốn chơi bóng. Thật không tin được. Và quý vị biết không, với Rooney, chúng tôi còn có một thủ môn!”.
Quả là lắm lúc Rooney vẫn thích phóng người bắt bóng...
Tiến Minh tổng hợp