Đội bóng một người và chiến thắng tập thể

Arsenal đang bỏ cách xa Man.City đến 7 điểm, chưa thể nói chắc chắn Arsenal sẽ vô địch nhưng hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định Man.City rất khó đuổi kịp Arsenal trừ khi chính các Pháo thủ tự ném bỏ các phẩm chất hiện tại của mình.
Man.City từ đội bóng toàn năng trở thành đội bóng… một người là Erling Haaland.
Man.City từ đội bóng toàn năng trở thành đội bóng… một người là Erling Haaland.

Erling Haaland vẫn ghi bàn cho Man.City nhưng đội nhà vẫn không thắng được một Everton đang sa sút dù chơi trên sân nhà Etihad. Bàn thắng thứ 21 của Haaland là một kỷ lục tại giải ngoại hạng Anh khi chưa ai đạt đến cột mốc này sau 16 trận đầu mùa. Vấn đề nằm ở chổ đó, vì số bàn thắng của Haaland đã chiếm gần phân nữa cho Man.City. Trung bình anh ghi 1,4 bàn/trận, trong khi sau 16 trận toàn đội Man xanh có 44 bàn, trung bình 2,7 bàn/trận.

Hãy nhớ rằng, mùa trước Man.City chơi phần lớn mùa giải với đội hình không cần tiền đạo, nhưng họ vẫn ghi 99 bàn sau 38 trận, tức trung bình 2,6 bàn/trận. Người ghi bàn nhiều nhất ở giải ngoại hạng cho Man.City là Kevin De Bruyne chỉ với 15 bàn. Tất nhiên là vì không có chân sút nên Man.City đến vòng cuối mới vô địch Anh, chỉ có điều, HLV Pep Guardiola chắc không ngờ là việc mua Haaland đem lại “tác dụng phụ” như hiện nay, tức là biến đội bóng toàn năng trở thành đội bóng… một người. Bây giờ mà Haaland chấn thương thì chắc Pep chẳng biết phải làm gì khi sự phụ thuộc đã quá lớn. Đồng loạt các vị trí khác đều đánh mất phẩm chất ghi bàn, như De Bruyne hiện chỉ mới 3 lần sút tung lưới đối phương.

Về lý thuyết, khoảng cách 7 điểm chưa lớn, nhưng Man.City chỉ có thể vô địch trong trường hợp đội đầu bảng … không phải là Arsenal. Ra sân sau khi biết tin Man xanh bị cầm hòa, thay vì rơi vào trạng thái hồi hộp đến mức đánh mất mình thì Arsenal bây giờ đã khác, họ lạnh lùng hạ gục Brighton ngay trên sân khách với tỷ số 4-2. Hãy lưu ý là Brighton trước trận này đang được xếp vào nhóm tranh suất tốp 4.

Arsenal hiệu quả một cách khủng khiếp, một đội bóng đủ phẩm chất để vô địch.

Arsenal hiệu quả một cách khủng khiếp, một đội bóng đủ phẩm chất để vô địch.

Cái cách Arsenal đánh bại Bighton mới thật đáng sợ. Chỉ kiểm soát bóng có 35% và tung 7 cú sút, vậy nhưng cả 7 cú sút đó đều đi đúng hướng và có 4 bàn thắng. Hiệu quả một cách khủng khiếp. Nguy hiểm đến mức tàn khốc. Đó là Arsenal, một đội bóng đủ phẩm chất để vô địch.

Những gì mà Arsenal đang làm chính là bản copy của Man.City năm trước. Họ ghi được 40 bàn và chia cho 12 cầu thủ, người ghi nhiều nhất là Odegaard, một tiền vệ sáng tạo với 7 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Trong 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Arsenal, thì hết 3 người cũng xếp đầu bảng về số lần kiến tạo cho đồng đội. Nghĩa là Asenal không cần một ngôi sao cụ thể nào trên hàng công, vì họ có thể sút tung lưới đối phương từ mọi hướng. Đó có thể là tay chạy cánh Saka, cũng có thể là pha xộc thẳng vùng cấm của Odegaard, hay những lần leo biên của Gabriel Martinelli. Hãy khoan nói về Jesus, tiền đạo vừa chuyển đến từ Man.City, vì để cho anh chữa chấn thương xong và trở lại thì Arsenal còn mạnh hơn nữa.

Con đường mà Arsenal đang đi gần giống như Leicester mấy năm trước. Họ phát huy tối đa sức mạnh tập thể, sức trẻ và khao khát tột cùng trong bối cảnh các đối thủ lớn nhất đều gặp những vấn đề chuyên môn không thể ngày một ngày hai giải quyết được. Sau 16 vòng đấu, Arsenal giành tới 14 chiến thắng, chỉ thua 1 và hòa 1 trận. Xét về sự ổn định, không đại diện nào có thể làm tốt như đội bóng của HLV Arteta. Có một chi tiết cần phải nhấn mạnh rằng, Man.City đã no nên danh hiệu ở giải quốc nội khi vô địch Premier League đến 4 lần trong 5 năm qua.

Ngược lại, Arsenal có động lực lớn hơn hẳn khi đã mòn mỏi chờ khoảnh khắc lại được "lên đỉnh" ở giải Ngoại hạng Anh. Hãy nghe những gì họ nói sau trận đấu. HLV Arteta: “Mỗi trận đấu với chúng tôi là một bải kiểm tra lớn lao”, còn Odegaard thì tiếc rẻ: “Lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn nữa”. Khao khát đến mức đó thì… quá đỉnh!.

Tin cùng chuyên mục