
Cựu tuyển thủ Pháp từng tham gia đội hình vô địch World Cup 1998 – Youri Djorkaeff (áo đỏ) – đã từng bị cảnh sát Đức bắt giữ trong suốt một tuần tại Frankfurt (sau khi anh này rời New York để đến Đức). Thông tin này đã được phát ngôn viên của cảnh sát Frankfurt Carsten Sippel xác nhận nhưng ông này đã từ chối đưa ra bình luận về chi tiết vụ việc này. Theo ông Sippel, Djorkaeff đã bị bắt trước hôm diễn ra trận tứ kết Pháp thắng Brazil.
Tuy đang trong mùa thi đấu cho câu lạc bộ New York Red Bulls tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Djorkaeff đã viện lý do trở về giải quyết công việc gia đình để rời khỏi đội bóng. Sau đó, người ta mới biết được rằng anh đã đến Đức để xem các đồng đội cũ, các đàn em của mình thi đấu như thế nào và… đã phải ngồi tù vài ngày.
Tờ nhật báo Rheinpfalz cho biết Djorkaeff bị bắt vì tội đã chạy khỏi hiện trường sau vụ tai nạn xe ô tô của anh đâm vào một chiếc xe khác đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn đó xảy ra vào cuối năm 2001 tại Kaiserlautern, Đức.
Hiện tại, câu lạc bộ Red Bulls sẽ chờ Djorkaeff trở về để giải trình về chuyến đi sang Đức không báo trước.
TIỂU PHƯƠNG