Newcastle United đã gặp phải một đêm kinh hoàng ở sân Old Trafford - khi đoàn quân mất lái (vẫn chưa tìm ra người thay thế ông Sam Allardyce) đã bị nghiền bẹp 6 bàn không gỡ trong một thế trận vỡ toác. Cơ hội của Michael Owen ở hiệp 1 đã bị trọng tài từ chối vì cho rằng anh đã ở trong tư thế việt vị - và đó hầu như là tất cả những gì mà Newcastle có thể làm trước khung thành thủ môn Van de Sar của Manchester United.
Bước sang đầu hiệp 2, ở phút thứ 49, cú sút phạt hàng rào sệt đầy thông minh của Cristiano Ronaldo (khi các cầu thủ Newcastle đứng làm rào chắn đều… nhảy lên để chặn bóng bổng) như là chiếc chìa khóa mở tung mọi ngả đường đến khung thành thủ môn Shay Given của Newcastle. Phút 55, Carlos Tevez nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U. Phút 70, Wayne Rooney chuyền bóng bằng đầu tạo thuận lợi cho Ronaldo nâng tỷ số lên 3-0. Từ phút 85 đến phút 90, M.U ghi thêm được 3 bàn thắng nữa nhờ công của Rio Ferdinand, Ronaldo và Tevez. Chiến thắng đậm đà 6-0 của M.U hẳn đã làm ông Fabio Capello - tân huấn luyện viên trưởng tuyển Anh - mãn nhãn. Ông đã ngồi trên khán đài xem trận đấu đình đám giữa M.U và Newcastle…
Nhận xét về trận đấu - nhất là màn dội bom của các học trò ở hiệp 2 sau hiệp 1 câm lặng - ngài Alex Ferguson lên tiếng: “Tôi nghĩ có quá nhiều cá nhân trong hiệp 1. Chuyền bóng là một yếu tố then chốt của chúng tôi, và một khi chúng tôi chịu chuyền bóng, chúng tôi đã trở nên tuyệt vời trong hiệp 2. Chúng tôi thư giãn và hưởng thụ trận đấu. Một số đường chuyền, sự di chuyển thật là tuyệt vời”.
Với chiến thắng này, M.U tạm thời đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay của Arsenal (vừa bị Birmingham City cầm chân 1-1 ngay tại Emirates) với 51 điểm - bằng điểm Arsenal nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Arsenal ghi bàn trước nhờ công của Emmanuel Adebayor (từ chấm phạt đền phút 24). Birmingham đã gỡ hòa ở phút 48 nhờ công của Garry O’Connor.
Chelsea cũng đã tìm được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Tottenham Hotspur nhờ 2 bàn thắng của Juliano Beletti (bằng cú sút xa ngoạn mục từ khoảng cách 30m) và Shaun Wright-Phillips. Như vậy, Chelsea tiếp tục duy trì thành tích bất bại khi tiếp Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge (thành tích này đã kéo dài từ năm 1990 đến nay). Điểm đáng chú ý trong trận đấu này là sự hiện diện của Nicolas Anelka - hợp đồng mới của Chelsea với giá chuyển nhượng 15 triệu bảng - trong hiệp 2 (vào thay Claudio Pizarro). Hiện tại, Chelsea đang có 47 điểm (cùng thua M.U và Arsenal 4 điểm), tạm xếp ở vị trí thứ 3.
Ông Rafael Benitez tiếp tục chìm sâu trong áp lực khi Liverpool của ông không thể giành chiến thắng trước Middlesbrough - hòa 1-1. Thậm chí, đội bóng của ông còn phải đá trối chết mới có thể gỡ hòa nhờ công của Fernando Torres. Dù vậy, nhờ Man.City bất ngờ thất trận trên sân nhà trước Everton, Liverpool đã tạm vươn lên vị trí thứ 4. Man.City của ngài Sven Goran Eriksson đã… chịu thua Everton tại Goodison Park nhờ bàn thắng duy nhất của Joleon Lescott. Với thất bại này, Man.City tuột xuống vị trí thứ 7 khi lần lượt bị Liverpool, Everton và Aston Villa vượt qua.
Các kết quả khác: Aston Villa - Reading 3-1, Derby County - Wigan Athletic 0-1, West Ham United - Fulham 2-1.
TIỂU PHƯƠNG