Davis Cup Finals: Novak Djokovic đưa Serbia lọt vào tứ kết, tuyển Tây Ban Nha “không Carlos Alcaraz” bị loại

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có màn quay trở lại Davis Cup đầy mạnh mẽ khi đánh bại Alejandro Davidovich Fokina 6-3, 6-4; qua đó, giúp tuyển Serbia vượt lên dẫn trước 2-0 trong trận đấu với chủ nhà Tây Ban Nha tại sân Pavelló Municipal Font de Sant Lluís. Ngay sau đó, 2 đồng đội của anh là Nikola Cacic và Mimomir Kecmanovic đã “chốt sổ” trận đấu!
Djokovic quay trở lại và chiến thắng
Djokovic quay trở lại và chiến thắng

Trước khi Djokovic xuất trận, người đồng đội đánh đơn của anh, Laslo Djere đã bước ra sân đấu và tìm được chiến thắng đầu tay cho đội khách khi đánh bại Albert Ramos Vinolas bằng điểm số 6-4 và 6-4.

Djokovic thắng sau 2 ván đấu, nâng tỷ số trận Serbia - Tây Ban Nha lên 2-0. Và cuối cùng, Cacic/Kecmanovic đánh bại Fokina/Marcel Granollers 6-5, 7-6 (15-13) và giúp Serbia kết thúc trận đấu với kết quả thắng áp đảo 3-0.

Kết quả này, cộng với việc tuyển CH Czech đánh bại tuyển Hàn Quốc 3-0 trong trận đấu diễn ra trước đó, nghĩa là Serbia và CH Czech chắc chắc giữ 2 vị trí đầu bảng C và lọt vào vòng đấu tứ kết của Davis Cup Finals 2023.

Cả 2 đều có 2 trận thắng với tỷ số áp đảo 2-0. Và trận đấu tiếp theo của 2 đội tuyển này chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng C. Ngược lại, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã chắc chắn bị loại khi chưa có trận thắng nào...

Djokovic hào hứng chia sẻ: “Tôi như đang ở trên 9 tầng mây, như các bạn có thể thấy mọi thứ diễn ra mới đây trên sân quần vợt. Chơi bóng cho Serbia, cho đất nước của tôi, là thứ gì đó hoàn toàn khác biệt"

"Đó là một trách nhiệm và cũng là áp lực lớn lao, nhưng cũng là một đặc ân và vinh dự không thể tin nổi. Vì thế, tôi thật sự sung sướng vì đã đóng góp 1 điểm quan trọng để đội tuyển giành vé đến Malaga”.

“Rõ ràng, rất không may cho đám đông khán giả Tây Ban Nha, họ rất muốn đội tuyển nước nhà giành lấy chiến thắng, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã thật sự làm rất tốt...".

"Và giờ đây thì, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tuyển CH Czech trong trận đấu ngày mai để giành ngôi đầu bảng đấu và hy vọng có được một nhánh thăm tốt đẹp ở vòng đấu loại trực tiếp”, Djokovic cho biết sau khi giúp đội nhà giành chiến thắng.

Djokovic nói, anh cũng hoàn toàn cam kết giúp đỡ Nhà vô địch Davis Cup 2010 trong chuyến hành trình tìm kiếm ngôi vô địch giải đấu quần vợt đồng đội nam thế giới lần thứ 2.

“Mọi chuyện xảy ra thật nhanh chỉ trong vài ngày và tôi đã đạt được phong độ rất cao với chiến thắng ở US Open, ăn mừng ngôi vô địch tại quê nhà và rời xa gia đình, dù chưa bao giờ là dễ dàng, để đến với một gia đình khác: Đội tuyển quần vợt Serbia”.

“Điều đó mang lại cho tôi niềm vui lớn nhất. Ngay ở đầu mùa giải năm nay, tôi đã nói rằng là Grand Slam và chơi bóng cho đất nước của tôi luôn là mối ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi rất muốn đóng góp nhiều nhất có thể"

"Chúng tôi đã ở đây, đạt được mục tiêu, chúng tôi đã lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Hy vọng rằng, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục đi đúng hướng”, tay vợt số 1 thế giới tâm sự.

Tin cùng chuyên mục