Dấu chấm hết cho Dimitri Payet

Thua trận chung kết Europa League, Dimitri Payet còn dính chấn thương có thể khiến anh tam vỡ giấc mơ dự World Cup 2018 sắp tới.
Dimitri Payet rơi nước mắt bên cạnh HLV Andy Garcia.
Dimitri Payet rơi nước mắt bên cạnh HLV Andy Garcia.

Đội trưởng Dimitri Payet khóc ngon lành sau khi nhận tấm huy chương bạc Europa League mùa giải 2017-2018. Đó là một ngày buồn cho lão tướng 31 tuổi này: Marseille mà anh là đội trưởng thua Atletico Madrid 0-3 ở trận chung kết; cá nhân anh phải rời sân ở phút 32 vì chấn thương gân kheo tái phát; chấn thương ấy có thể chấm dứt giấc mơ World Cup 2018.

Payet không thi đấu ở trận gặp Guingamp tại Ligue 1 hồi cuối tuần trước vì chấn thương gân kheo. HLV Rudi Garcia rất mạo hiểm khi tung Payet ra sân ngay từ đầu ở trận chung kết Europa League với lý do đó là cầu thủ quan trọng nhất của ông: dẫn dắt lối chơi và hiệu quả trong những tình huống cố định.

Sự mạo hiểm của Rudi Garcia bất thành. Payet buộc rời sân trong nước mắt ở phút 32 do tái phát chấn thương. Nhận định ban đầu của bác sỹ Marseille rằng Payet cần 6 tuần để bình phục chấn thương để HLV trưởng Didier Deschamps điền tên anh vào danh sách 23 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2018. Antonie Griezmann là người hùng của Atletico Madrid trong trận chung kết Europa League với cú đúp đã động viên người bạn thân Payet “Hy vọng anh ta kịp bình phục chấn thương để tới Nga cùng chúng tôi chinh phục World Cup”. Có lẽ, Deschamps sẽ không chờ đợi Payet dù lão tướng này là chân chuyền số một của Europa League mùa này với 7 đường sau 11 trận.

Tin cùng chuyên mục