Ngay như trận gặp Uzbekistan, khi bị dẫn bàn trước, Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công. Họ gỡ hòa, dẫn lại 2-1 và sau đó là trở về với lối đá thực dụng. Đó cũng là những gì mà Nhật Bản thể hiện ở trận đấu với Ả Rập Saudi vừa qua. Họ đã thắng bằng thế trận như “trói” đối phương từ xa, và cũng kết thúc bằng một kết quả khít khao.
Đến với trận đấu ở vòng Tứ kết thì rõ ràng là khó cho đội Việt Nam rồi. Dù rằng chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ, đang vào phom, càng đá càng hay và sẽ không gặp nhiều áp lực về tâm lý trong trận đấu này. Nhưng về chuyện đẳng cấp, Nhật Bản đang hơn hẳn Việt Nam bởi trình độ của họ đã đạt ngưỡng World Cup rồi.
Trận thắng mới đây của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản ở Asiad 2018, khi ấy Nhật Bản đưa đội U.20 tham dự và trận thua 0-1 cũng nằm trong tính toán của họ. Khi ấy, Nhật Bản xuống nhì bảng và rơi vào nhánh nhẹ hơn để tiến đến trận chung kết. Mặt khác, HLV Marime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản hiện nay cũng là HLV đội Olympic Nhật Bản tại Asiad 2018, có nghĩa là ông này đang hiểu rõ lối đá của chúng ta.
Từ những so sánh trên, tôi nghĩ gặp Nhật Bản ở trận đấu vòng Tứ kết, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể gây khó khăn cho Nhật Bản, nhưng bất ngờ thì khó xảy ra.