Dàn sao tỏa sáng giúp Al-Hilal tái chiếm ngôi đầu bảng Saudi Pro League

Chỉ sau một ngày để Al-Ittihad tạm chiếm ngôi đầu bảng, Al-Hilal đã đòi lại vị trí quen thuộc. Đương kim vô địch Saudi Pro League đánh bại Al-Kholood với tỷ số 4-2 nhờ sự tỏa sáng của dàn sao ngoại binh.

Al-Hilal trở lại ngôi đầu bảng với chiến thắng 4-2 trước Al-Kholood
Al-Hilal trở lại ngôi đầu bảng với chiến thắng 4-2 trước Al-Kholood

Tới làm khách trên sân của Al-Kholood, Al-Hilal khởi đầu trận đấu tương đối chậm chạp. Phải tới nửa sau hiệp 1, các học trò của Jorge Jesus mới gia tăng mạnh mẽ sức ép lên khung thành đối phương. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 38, trung vệ Kalidou Koulibaly mở tỷ số sau pha đá bồi thành bàn từ cú sút xa dội cột dọc của Renan Lodi.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Ngôi sao người Brazil là Malcom có pha xử lý cá nhân xuất sắc bên cánh phải. Nhận bóng từ đội trưởng Salem Al-Dawsari, Malcom mất thêm vài nhịp rê dắt trước khi cứa lòng chân trái điệu nghệ thành bàn.

Malcom.jpg
Malcom đóng góp một siêu phẩm ở cuối hiệp 1

Trước khi hiệp 1 khép lại, Al-Hilal có bàn thắng thứ 3. Người lập công là trung vệ Ali Al-Bulayhi. Trong một pha lên tham gia tấn công, anh được người đồng đội Sergej Milinkovic-Savic căng ngang dọn cỗ và chỉ cần nhoài người chạm bóng để ghi bàn cận thành.

Trận đấu được Al-Hilal “kết liễu” ngay ở đầu hiệp 2. Phút 48, Salem Al-Dawsari có pha kiến tạo thứ 2, còn người ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 là hậu vệ cánh trái Renan Lodi. Những phút còn lại, Al-Hilal chơi trùng xuống và để đội chủ nhà gỡ được 2 bàn do công của Al-Hammami (71’) và William Troost-Ekong (penalty - 87’).

Thắng lợi 4-2 trên sân của Al-Kholood giúp Al-Hilal đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Al-Ittihad. Sau 5 trận, Al-Hilal đang có trọn vẹn 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Al-Ittihad ở vị trí thứ 2.

Ở những cặp đấu còn lại cũng diễn ra vào đêm qua, Al-Orubah thắng tối thiểu 1-0 trước Damac nhờ pha lập công duy nhất của cựu cầu thủ Barcelona là Cristian Tello. Còn trên sân nhà, Al-Fateh thất thủ 2-4 trước Al-Akhdoud trong trận đấu mà mỗi đội đều bị đuổi 1 cầu thủ.

Tin cùng chuyên mục