Nếu tại giải V-League, các chân sút ngoại đang làm mưa làm gió dù mùa bóng chỉ mới diễn ra 2 vòng đấu đầu tiên thì ngay tại đội tuyển quốc gia, niềm hy vọng cũng đang dồn vào Mạc Hồng Quân, một tiền đạo Việt Kiều, người vừa ghi 2 bàn trong trận thắng Hà Nội T&T mới đây.
Điều đáng nói là Mạc Hồng Quân vẫn đang tìm việc tại V-League vì dù đã có hợp đồng chuyên nghiệp tại CLB Sparta Praha (CH Séc), nhưng anh chưa chắc có thể chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Hơn nữa, ngày thi đấu, đêm về Hồng Quân còn phải học qua mạng chương trình trung học tại CH Séc. Ấy vậy mà Quân vẫn đang chiếm suất đá chính tại đội tuyển, đủ thấy bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng tiền đạo như thế nào.
Đây không phải là chuyện mới và tình hình vẫn ngày thêm trầm trọng khi các nhà quản lý bóng đá vẫn chưa tìm ra cách gì để tiền đạo nội có chỗ chen chân trên hàng tấn công của các CLB. Cứ đà này, đội tuyển quốc gia sẽ đến lúc rơi vào tình trạng đá mà không cần thắng bởi chẳng còn ai giữ nhiệm vụ ghi bàn.
Hai Sài Gòn