Cứu trước, xử lý sau

Bóng đá Hải Phòng còn đá V-League và có những chuyển biến tích cực như hiện nay, có lẽ cũng cần ghi công trạng cho ông Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 6 sau khi ông này được lãnh đạo thành phố mời xuống bàn chuyện “cứu” bóng đá đất cảng khi đó vừa nhận vé xuống hạng Nhất. Nhưng trường hợp như vậy cũng hy hữu, và cũng xuất phát từ quyết tâm của lãnh đạo thành phố vốn có truyền thống bóng đá này.

Bóng đá Hải Phòng còn đá V-League và có những chuyển biến tích cực như hiện nay, có lẽ cũng cần ghi công trạng cho ông Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 6 sau khi ông này được lãnh đạo thành phố mời xuống bàn chuyện “cứu” bóng đá đất cảng khi đó vừa nhận vé xuống hạng Nhất. Nhưng trường hợp như vậy cũng hy hữu, và cũng xuất phát từ quyết tâm của lãnh đạo thành phố vốn có truyền thống bóng đá này.

Cứu trước, xử lý sau ảnh 1

Ông Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 6 có công khi “cứu” bóng đá đất cảng khi đội vừa nhận vé xuống hạng Nhất. Ảnh: T.L

Các trường hợp ngược lại thì vô số. Các đội bóng cứ tự quyết định chuyện bỏ hay không bỏ giải, còn VFF thì cứ xong việc của mình thì thôi. Đa số các đội bóng “biến mất” là do thiếu sự chuẩn bị từ căn bản nên khi xuống hạng, họ xóa sổ luôn đội bóng. Ai là người để cho họ,  dù không đủ điều kiện, được lên hạng? VFF chứ ai. Vậy mà khi họ “ra đi” chẳng thấy VFF bày tỏ ý kiến gì.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, chuyện lên - xuống hạng là bình thường. Nếu đúng vai trò của mình, trước một biến động của CLB thành viên, VFF và cả VPF phải thể hiện trách nhiệm bằng cách cùng họ tìm ra giải pháp. Thiếu tiền, thì bàn chuyện kiếm ra tiền. Thiếu người, thì thông qua mối quan hệ, hãy tìm cho họ lực lượng để thi đấu và giúp họ củng cố lại nội lực. Người ở ngoài thường sáng hơn kẻ bên trong, huống hồ gì VFF vừa "sáng” mà còn lại có điều kiện để giúp các CLB thay đổi.

Ngay cả chuyện nhiều địa phương không có lãnh đạo quan tâm đến bóng đá cũng thế. Như vậy mới cần vai trò của VFF, như vậy thì mới muốn có người đủ vai vế và tiềm lực lên ngồi ghế chủ tịch để đủ khả năng bàn chuyện phát triển bóng đá tại các địa phương “vùng trắng”. Đằng này, trong 5 năm qua, hàng chục CLB đã bị “xóa sổ” mà VFF thì chỉ đưa ra một câu thở dài “khó khăn quá thì chịu”.


Việt Long

Tin cùng chuyên mục