
Người ta mong đợi Tite, 63 tuổi, sẽ ký hợp đồng với Corinthians - CLB mà trước đây ông đã dẫn dắt để giành được một số danh hiệu, bao gồm chức vô địch Copa Libertadores 2012 và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển bất ngờ với tuyên bố của Tite. “Tôi phải hiểu rằng, là một con người, tôi có thể dễ bị tổn thương. Thừa nhận điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn”, Tite - người đã huấn luyện đội tuyển Brazil từ năm 2016 đến năm 2022 - cho biết. “Tôi yêu công việc của mình và sẽ tiếp tục, nhưng khi nói chuyện với gia đình và nhận thấy những dấu hiệu từ cơ thể, tôi quyết định làm điều tốt nhất hiện tại và tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc bản thân lâu nhất có thể”.
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Tite - người đã bị Flamengo sa thải vào tháng 9 năm ngoái, chưa đầy một năm sau khi ông nhận công việc, và đã không làm việc kể từ đó - đã lên cơn lo âu vào đêm trước khi bay từ nơi ông sinh sống Rio de Janeiro đến Sao Paulo để ký kết với Corinthians. Trước đó, Corinthians, vừa sa thải HLV Ramon Diaz vào tuần trước - đã xác nhận rằng họ “rất gần với một thỏa thuận” với Tite, thậm chí dự kiến sẽ “ký hợp đồng và huấn luyện đội vào cuối ngày thứ Ba”.
Và HLV Tite cũng cho biết: “Đã có một cuộc trò chuyện đang diễn ra với Corinthians, nhưng cuộc trò chuyện sẽ phải dừng lại do một quyết định khó khăn nhưng cần thiết”.