Kết thúc Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2005

Cúp về Long An

Cúp về Long An

Kể từ đầu giải, chưa bao giờ Bình Điền Long An (BĐLA) lại có sự khởi đầu tồi tệ như trong tối chung kết nữ hôm qua 22-3 tại Phú Thọ. Chơi uể oải như “gà mắc tóc”, BĐLA thua liền 2 séc trước Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN) 18/25. Góp công lớn nhất cho NHCTVN trong hai séc đầu tiên là cựu tuyển thủ quốc gia Hà Thu Dậu (6).

T

 

uy nhiên, khi Thu Dậu đuối sức, không còn những cú đập đầy mãnh lực mà chỉ là những cú đẩy bóng nhạt nhòa cũng là lúc những đồng đội của chị ở vào tình trạng tương tự. Trên hàng công, Nguyễn Thị Hiền (3), Nguyễn Thanh Thúy (9) chơi như những cái bóng và chỉ còn mỗi mũi nhọn duy nhất Nguyễn Thị Xuân (11) đủ sức đập bóng.

Tận dụng sức trẻ và sự đồng đều, BĐLA đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để gỡ hòa 2-2 bằng hai séc thắng liên tiếp 25/23, 25/18 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 3.000 khán giả có mặt ở NTĐ tỉnh Phú Thọ. Ở séc đấu quyết định chỉ đánh đến 15 điểm, NHCTVN với kinh nghiệm của các đàn chị đã bỏ xa khá an toàn tới 5 điểm: 8/3.

Cúp về Long An ảnh 1

Pha tấn công trên lưới của các cầu thủ nữ NHCTVN (bên trái) trong trận chung kết gặp Bình Điền Long An.

Nhưng kể từ khi đổi sân, các cầu thủ BĐLA chơi xuất thần đến không ngờ. BĐLA gỡ hòa 10/10 rồi ăn liền một lèo đến 14/10. Sau lần hội ý thứ hai trong hiệp, NHCTVN cũng đã bám đuổi lên 13/14 nhưng cú đập như kẻ chỉ của Đinh Lê Tuyết (2) bên cánh phải đã đưa các cô gái trẻ BĐLA lên ngôi vô địch với tỷ số 15/13 ở phút cuối.

Kết thúc trận đấu, các tuyển thủ BĐLA đã đi vòng quanh Nhà thi đấu cảm ơn những khán giả đã ủng hộ họ suốt 2 giờ không mệt mỏi để làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Thắng 3-2, BĐLA (độ tuổi trung bình là 22) đã bước lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng. Bóng chuyền nữ Việt Nam bước sang một trang mới!

Trong trận tranh hạng ba nam, đội Ninh Bình đã kết thúc 1/2 chặng đường ở giải 2005 thành công ngoài dự kiến. Sau khi bị thua 17/25 ở séc đầu tiên trong tình thế luôn phải bám đuổi, HLV Nguyễn Nhật Hùng đã có những điều chỉnh hết sức hợp lý ở hàng công, tạo nên những pha đánh bóng nguy hiểm hơn.

Sau đó, Ninh Bình luôn chiếm ưu thế trong các pha dứt điểm để liên tục dẫn điểm 25/20 (séc 2), 25/22 (séc 3) và 25/22 (séc 4) để đoạt chiếc HCĐ giải nam. Chỉ sau 2 năm đầu tư cho bóng chuyền, Ninh Bình đã bắt đầu hái lứa quả ngọt đầu tiên dù khi xuất phát, họ chỉ khiêm tốn đề ra chỉ tiêu trụ hạng.

Kim Chi

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam khép lại U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại

Rạng sáng 29-3 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Philippe Troussier nhận thất bại 4-5 trên chấm luân lưu 11m, sau khi cầm hòa U23 Kyrgyzstan ở 90 phút thi đấu chính thức, qua đó khép lại Giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại và đứng vị trí cuối cùng (hạng 10).

Bóng đá quốc tế

"Messi là cầu thủ duy nhất chơi hay hơn Saka"

Cựu đội trưởng Arsenal, Tony Adams đã ca ngợi Bukayo Saka hết lời. Ông cho rằng màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Arsenal đang tô vẽ hình ảnh cầu thủ chơi hay nhất Premier League và có lẽ chỉ đứng thứ 2 trên đấu trường thế giới.

Quần vợt

Miami Open: Barbora Krejcikova không muốn bị lãng quên - trở thành Big Four, nhưng vừa bị Big Three hạ gục ở vòng 4

Gần đây, thuật ngữ “Big Three” đang bắt đầu được nhắc đến ở WTA Tour, gồm “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek, Đương kim vô địch Australian Open - Aryna Sabalenka, và Đương kim vô địch Wimbledon - Elena Rybakina. Là tay vợt CH Czech đang có phong độ tốt, cũng đã ăng quang French Open 2021, Barbora Krejcikova muốn góp mặt để trở thành “Big Four”.