
Đêm nay, Fiorentina sẽ tiếp Inter Milan trên sân nhà Artemio Franchi lần nữa. Tiền vệ Riccardo Montolivo hy vọng là đội bóng áo tím sẽ rút tỉa được kinh nghiệm sau trận hòa 2-2 hôm thứ Bảy để ghi chiến thắng trận này.
Trận lượt đi diễn ra hồi tháng 2 ở San Siro, Inter đã thắng 1-0, vì thế, Fiorentina phải thắng 2-0 mới giành quyền vào chung kết. Tiền vệ Riccardo Montolivo nhận định: “Sắp tới là trận đấu rất quan trọng cho chúng tôi. Fiorentina không thể để lọt lưới 2 bàn như cách chúng tôi vừa gánh chịu”. Anh tin là nếu giữ sạch mành lưới thì họ hoàn toàn có thể loại Inter để vào chung kết Cúp Italia.

Tiền đạo Goran Pandev (trái, Inter) cố gắng đi bóng qua hậu vệ Manuel Pasqual của Fiorentina.
Thật trùng hợp khi 2 đội vừa đụng độ ở Serie A đã gặp lại nhau trong Cúp Italia đêm nay nên đôi bên có điều kiện tính toán những thay đổi cả về lối chơi lẫn nhân lực của mình. Hôm thứ Bảy, Inter đã ghi liền 2 bàn trong vòng 5 phút bằng những quả tạt hiểm từ cánh phải - cắt ngang mặt thành - vào giữa để các tiền đạo lao lên dứt điểm cận thành. Vì thế, trọng tâm của HLV Cesare Prandelli là khóa chặt hành lang trái của mình.
Prandelli cũng gây bất ngờ cho mọi người khi để Alberto Gilardino ngồi dự bị và tung cầu thủ trẻ Keirrison vào cuộc. Ông giải thích là muốn tận dụng sự năng nổ và nhiệt tình của chàng trai Brazil, nhưng ai cũng biết là ông muốn chơi thủ, để dành Gilardino cho trận giữa tuần này.
Trước trận đấu này, ông nói: “Chống lại những đội bóng lớn, bạn cần phải có đối sách khác, bởi họ sẽ tìm cách lấn át để giành quyền kiểm soát thế trận. Những đội nhỏ hơn thường phòng thủ chặt chẽ và bạn cần phải có người thực hiện những cuộc đột kích”. Prandelli không nói rõ mình sẽ chơi như thế nào nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ tung cả Keirrison lẫn Gilardino vào trận.
Montolivo nói: “Chúng tôi sẽ vào sân với mục tiêu giành chiến thắng. Chúng tôi phải chơi hết sức mình và có thể thắng hoặc thua”. Anh thừa trận là kết quả hòa vừa qua là đúng đắn: “Chúng tôi chịu đựng nhiều áp lực trước những ngón đòn chiến thuật của Inter, khi chúng quá e sợ các ngôi sao của họ, những người luôn tạo nên sự khác biệt. Lúc gần hết giờ, chúng tôi đã rất mỏi mệt, may mắn là đã cân bằng tỷ số ngay lập tức, nếu không thì…”.
Dù cho Montolivo hào hứng nói về triển vọng vào chung kết, chúng tôi vẫn tin là họ không thể sửa chữa sai lầm chỉ sau 3 ngày. Một kết quả hòa có lẽ đã là quá tốt…
Dự đoán: Hòa 1-1
NHẬT TÂN