Trước trận chung kết Champions League 2004-2005

Cuộc chiến đa quốc gia

Cuộc chiến đa quốc gia

Khi AC Milan gặp Liverpool ở trận chung kết Champions League 2004-2005 tại Istanbul vào rạng sáng ngày mai 26-5, đó sẽ là cuộc chiến của các cầu thủ đến từ 19 quốc gia khác nhau.

  • Cuộc gặp gỡ của những người nước ngoài
Cuộc chiến đa quốc gia ảnh 1

Đội AC Milan.

Đội 6 lần vô địch, AC Milan, sẽ xuất quân với 3 cầu thủ Brazil là Dida, Cafu và Kaka (và 1 ngồi trên băng ghế dự bị – Serginho), cộng thêm 2 ngôi sao Hà Lan là Seedorf và Stam, một ngôi sao Ukraine – tiền đạo Shevchenko, một tay săn bàn người Argentina Crespo và có thể có cả một cầu thủ Đan Mạch (Tomasson), một cầu thủ Georgia (Kaladze) và một cầu thủ Bồ Đào Nha (Rui Costa) ngồi ghế dự bị.

Tuy nhiên, so với AC Milan, Liverpool còn sở hữu nhiều cầu thủ nước ngoài hơn. Đội bóng của ông Rafael Benitez (cũng là một người nước ngoài) sẽ có 9 cầu thủ nước ngoài trên sân ngay từ đầu và hai người khác (hoặc nhiều hơn) ngồi ghế dự bị.

Liverpool có thủ môn người Ba Lan Dudek; các hậu vệ từ Ireland là Finnan, từ Phần Lan là Hyypia, từ Pháp là Traore; các tiền vệ từ Tây Ban Nha là Garcia và Alonso, từ Đức là Hamann, từ Na Uy là Riise, và các tiền đạo người CH Czech là Baros và Smicer. Trên băng ghế dự bị, ông Benitez còn có tiền đạo người Australia Kewell và hậu vệ người Croatia Biscan.

Tất nhiên, chiến thắng thuộc về ai không phải dựa vào căn cứ… cầu thủ nước ngoài nhiều hay ít!

  • 4 người “bản xứ” ở Milan và 2 ở Liverpool
Cuộc chiến đa quốc gia ảnh 2

Đội Liverpool.

Trận chiến giữa 2 đại diện danh tiếng của bóng đá Ý và Anh mà lại chỉ có 6 “tay bản xứ” (của 2 nước) tham gia quả cũng hơi… hẻo. Tuy nhiên, họ lại được xem là những nhân tố vô cùng quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Các “nhân tố bản xứ” của Milan sẽ là Maldini, Nesta, Pirlo và Gatusso–họ là một xương sống của hàng phòng ngự và tiền vệ của AC Milan. Còn bên phía Liverpool, hai cầu thủ người Anh trụ cột là trung vệ Carragher và tiền vệ ngôi sao Gerrard–người được xem như là có khả năng thay đổi tình thế trận đấu.

  • Ai xứng đáng hơn?

Đội hình AC Milan hiện tại từng đăng quang Champions League mùa bóng 2002-2003 – nếu họ tiếp tục đăng quang trong trận chung kết ngày mai, ông Ancelotti sẽ trở thành người hai lần giành danh hiệu cao quý này trong cả sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện viên (như Miguel Munoz của Real Madrid). Cho dù đã có lúc AC Milan phải hụt hơi và may mắn, họ vẫn xứng đáng là đội bóng đăng quang trong trận chung kết danh giá này vì rằng họ đã và sẽ chơi thứ bóng đá đẹp hơn, bùng nổ hơn, gây nghẹt thở hơn.

Không thể phủ nhận thành quả của Liverpool. Đường vào chung kết của họ đã “phơi xác” rất nhiều đội bóng lớn – kiểu như Juventus, Chelsea. Nhưng, ít ai tin Liverpool sẽ thắng trận chung kết đầu tiên của mình kể từ năm 1984. Đơn giản vì họ vẫn đang chơi thứ bóng đá “rình rập” ít đa dạng. Tất nhiên, AC Milan sẽ không phải là Chelsea – đội bóng đã để cho Liverpool “vồ mồi” thành công.

Dự đoán: AC Milan thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. 

TIỂU PHƯƠNG 

Cuộc chiến đa quốc gia ảnh 3

Trọng tài Manuel Mejuto Gonzalez.

Tin cùng chuyên mục