

Bóng đá Nga vẫn đang bị cấm triệt để ở đấu trường FIFA và UEFA. Đó là lý do, dù phải đứng ngoài lề của UEFA Champions League 2022-23 lần đầu tiên, người Nga vẫn khát khao ngóng về Giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc đẳng cấp các CLB. Những diễn biến mới nhất liên quan đến Niềm tự hào số 1 của bóng đá Hà Lan bị Napoli hạ nhục, đã được các phóng viên Nga tăm tia rất kỹ khi họ “vớ” được tiền đạo Hà Lan tài năng - đang chơi cho Spartak Moscow…
Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Zenit Saint Petersburg “hùng mạnh” của nước Nga không thể khởi đầu RPL với 4 trận toàn thắng, hay ít nhất là thắng 3/4 trận đấu mở màn. Và cũng là lần đầu tiên sau 5 năm trời, Zenit với 2 trận thắng và 2 trận hoa, văng khỏi tốp 3 trong giai đoạn mở màn mùa giải mới của RPL. Trong khi đó, Spartak Moscow của HLV người Tây Ban Nha - Guillermo Abascal, đang ngự trị trên đỉnh BXH…
Giành chiến thắng áp đảo với tỷ số “3 bàn không gỡ” trước CLB Lokomotiv Moscow, Zenit Saint Petersburg của HLV Sergei Semak đã xuất sắc giành Siêu Cúp nước Nga 2021. Đây chính là chiếc Siêu Cúp Nga thứ 6 trong lịch sử của đội bóng thành Saint Petersburg. Hiện tại, họ chỉ còn thua mỗi “huyền thoại” CSKA Moscow đúng 1 danh hiệu nữa…
Zenit Saint Peterburg sớm đăng quang ngôi vô địch RPL (Russian Premier League) lần thứ 3 liên tiếp, và trước 2 vòng đấu, sau khi đánh bại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Lokomotiv Moscow, trong trận đấu diễn ra vào khuya hôm qua - rạng sáng nay, 3-5. Màn đăng quang của họ còn trở nên rực rỡ hơn, khi họ thắng đối thủ cứng cựa bằng chiến thắng “6 sao”. Như vậy, trong 2 trận gần nhất, Zenit đã “nã” vào lưới các đối thủ cản đường những… 12 bàn thắng!
Đội bóng của thành Saint Petersburg “diễm lệ và cổ kính” hiện đang đứng trước một thời khắc lịch sử mới. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch giải Ngoại hạng Nga (Russian Premier League - RPL) là Lokomotiv Moscow vào cuối tuần này, Zenit Saint Petersburg sẽ vô địch nước Nga lần thứ 3 liên tiếp, và cũng là lần thứ 7 nếu tính cả lịch sử phát triển chung của RPL từ năm 1992 cho đến nay…
Ở nước Nga, có thể Giải Ngoại hạng (RPL) là sân chơi của “Đại gia” Zenit Saint Petersburg trong thời gian gần đây, nhưng Cúp Quốc gia mới thật sự là đấu trường dành cho Lokomotiv Moscow. Đội bóng của ngành đường sắt vừa đánh bại “đại kình địch cùng thành phố” CSKA Moscow với tỷ số 3 bàn không gỡ ở trận bán kết thứ 2, qua đó, giành quyền lọt vào CK Cúp QG lần thứ… 10!
Paris Saint Germain chắc chắn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch khi họ có trong tay đội hình mạnh nhất giải. Napoli tất nhiên không phải tầm thường nhưng rất khó để tin là họ có thể cản lối được đối thủ siêu mạnh như PSG.
Red Star Belgrade không phải là đối thủ xứng tầm với Liverpool và trận đấu này là cơ hội để Lữ đoàn đỏ mang lại niềm vui cho giới mộ điệu Anfield sau mấy trận không ghi nổi 2 bàn vì gặp toàn kình địch.
Borussia Dortmund đã tìm lại nhịp điệu tấn công thuở trước dưới tay ông thầy Lucien Favre, trong lúc Atletico nó lực lượng siêu mạnh và lối chơi giàu sức chiến đấu. Giới bình luận cho rằng chủ nhà không có cửa thắng được Los Rojiblancos của ông thầy Diego Simeone.
Kẻ tấn công, người rình rập. Trận chiến ở Camp Nou là cuộc đụng độ nảy lửa giữa 2 trường phái, tấn công phóng khoáng và rình rập thực dụng. Barcelona bất lợi khi mất ngôi sao chủ lực Lionel Messi, nhưng với đội hình siêu mạnh và hệ thống tấn công nhuần nhuyễn, họ vẫn có khả năng ghi bàn và giành phần thắng.
AEK Athens không phải là đối thủ xứng tầm với Bayern Munich. Chiến thắng của đội khách là điều dễ thấy, vấn đề còn lại là Hùm xám sẽ thắng bao nhiêu bàn để giúp giải tỏa áp lực mà họ đang gánh chịu ở Bundesliga.
Ronaldo trở lại sân Man United là sự kiện không tầm thường ở Old Trafford. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã xốc dậy cả đội hình Juventus ở Serie A gần đây và đừng ngạc nhiên nếu CR7 xới tung sân bóng cũ của mình để mang về chiến thắng cho Juventus.