0 giờ ngày 23-11
Thất bại trước Leipzig (2-3) hồi cuối tuần qua ở Bundesliga là một nỗi thất vọng cho Leverkusen nhưng thầy trò HLV Roger Schmidt đã quyết tâm khép lại trận đấu đó để tập trung toàn lực cho chuyến làm khách trên sân của CSKA Moscow vào rạng sáng mai nhằm mở ra con đường dẫn vào vòng 1/8 Champions League.
![]() |
Leverkusen (phải) sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm trước CSKA Moscow
Giám đốc điều hành Michael Schade của Leverkusen cho biết: “Sau chiến thắng tuyệt vời 1-0 trước Tottenham tại sân Wembley cách đây ba tuần, chúng tôi muốn có một bước tiến lớn nữa trong mục tiêu giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 Champions League vào đêm thứ Ba. Một chiến thắng trên sân của CSKA Moscow sẽ giúp mở rộng cơ hội của chúng tôi trong một bảng cân bằng này, nơi chúng tôi có thể đấu trận chung kết vào ngày 7-12 tại BayArena với cơ hội giành ngôi đầu bảng trước AS Monaco”.
Theo lời ông Schade thì Leverkusen sẽ đến Moscow để giành trọn 3 điểm mà muốn đạt được mục tiêu đó, The Werkself sẽ phải làm quen với thời tiết giá lạnh tại nước Nga, hàng công của họ cần phải chơi một cách trôi chảy và hàng thủ phải tập trung cho đến khi kết thúc trận đấu. Bởi cũng như họ, đây là trận đấu mà CSKA không muốn để mất bất kỳ điểm nào.
Thậm chí đội bóng của HLV Leonid Slutskiy còn buộc phải thắng để thắp lại hy vọng trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Rất may là CSKA vừa tìm lại được sự tin sau chiến thắng trước Arsenal Tula (1-0) ở giải vô địch Nga hồi cuối tuần qua để khép lại chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua. Tuy nhiên, HLV Slutskiy sẽ không có được sự phục vụ của Ilya Pomazun (chấn thương) và Roman Eremenko (bị treo giò 2 năm do sử dụng chất kích thích).
Để giành chiến thắng, CSKA sẽ phải chơi tấn công mà điều đó có thể giúp Leverkusen dễ đá hơn. Và nếu như Javier Hernandez, Julian Brandt, Kevin Kampl… chơi đúng với phong độ của họ thì Leverkusen có thể rời sân của CSKA với 3 điểm trong túi.
Dự đoán: Leverkusen thắng 1-0.
Minh Phúc