Cristiano Ronaldo chuyển đến Al-Nassr: Cũng chỉ là “mốt” của người hết thời

Khi Ronaldo quyết định đến vùng Vịnh để khoác áo Al-Nassr, đã có rất nhiều bình phẩm mang hàm ý chê trách về quyết định mang nhiều “mùi tiền bạc” này. Nhưng nếu hiểu một cách tích cực, thất vọng về quyết định của Ronaldo cũng có nghĩa là vì còn rất nhiều người tin rằng CR7 có thể chơi được lâu hơn.
Cristiano Ronaldo chuyển đến Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo chuyển đến Al-Nassr.

Công bằng mà nói, khi quyết định “tung hê” mọi chuyện để rời khỏi Man.United, chắc chắn Ronaldo cũng đã có định hướng trong đầu. Man.United là đội bóng duy nhất có thể giúp anh duy trì danh phận của một siêu sao, rời khỏi ngôi nhà ấy, thì… đi đâu cũng vậy thôi. Bởi làm gì có CLB nào tầm cỡ như Man.United mua anh với những đòi hỏi lương, thưởng cao ngất được.

Thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 là giới hạn cuối cùng. Ronaldo bật khóc vì anh biết, sẽ chẳng bao giờ vô địch World Cup được nữa. Ở lại châu Âu để “đua” các danh hiệu cá nhân với Messi là không thể, khát vọng trên đội tuyển không còn, phần còn lại của sự nghiệp nếu không liên quan đến tiền thì liên quan đến cái gì nữa?! Nếu căn cứ trên luận điểm này, thì việc sang Saudi Arabia thực tế là một quyết định khôn ngoan chứ chẳng phải là đáng xấu hổ. Trong lịch sử bóng đá thế giới, có mấy ai chia tay bóng đá trên đỉnh cao chói lọi đâu mà đòi hỏi Ronaldo cũng nên làm như vậy. Phần đỉnh cao của anh, đã ở Real cách đây 5 năm rồi.

Và cũng nên xét công bằng, Ronaldo chỉ đang làm một việc của vô số ngôi sao thế giới đã làm. Mà số lượng này, lại chẳng ít. Thử liệt kê xem:

David Beckham: Real Madrid đến LA Galaxy (Mỹ)

Cái gọi là “cơn sốt vàng” đối với bóng đá Mỹ lần đầu tiên bắt đầu vào những năm 1970, khi những cái tên huyền thoại như Pele, Johan Cruyff, George Best và Franz Beckenbauer đến với giải bóng đá Bắc Mỹ. Nhưng chuyến đi của Beckham mới là cú nổ Big Bang thật sự. Khi từ Real Madrid sang LA Galaxy vào năm 2007, chàng Becks chỉ mới 31. Anh chính là người tiên phong cho “cơn sốt vàng” thứ 2, với các tên tuổi nối bước là Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Ibrahimovic, Andrea Pirlo và Kaka.

David Beckham từ Real Madrid đến LA Galaxy (Mỹ).

David Beckham từ Real Madrid đến LA Galaxy (Mỹ).

Xavi: Barcelona đến Al Sadd (Qatar)

Xavi rời Barca ở tuổi 35 vào năm 2015. Anh sang thẳng Qatar Stars League, Al Sadd. Xét về đẳng cấp, đội bóng này còn tệ hơn nhiều so với các CLB của Nhật Bản hay Saudi Arabia. Xavi không phải là cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đầu tiên kết thúc sự nghiệp lẫy lừng tại Al Sadd. “Chúa nhẫn” Raul cũng từng có vài năm ở vùng Vịnh từ năm 2012 đến 2014 trước khi chuyển đến New York Cosmos. Tiền đạo nổi tiếng người Colombia, James Rodriguez cũng đã trải qua một mùa giải không mấy nổi bật ở Qatar với Al-Rayyan vào năm 2021-22.

Andres Iniesta: Barcelona tới Vissel Kobe (Nhật Bản)

Ngay sau khi giành chức vô địch La Liga thứ 9 cùng Barca, Iniesta rời Camp Nou trong nước mắt với 22 năm cống hiến để sang chơi cho Vissel Kobe, được sở hữu bởi tỷ phú Hiroshi Mikitani - CEO của Rakuten, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản vốn tài trợ áo đấu của Barca vào thời điểm đó. Sau Iniesta, Vissel Kobe còn có một bản hợp đồng nổi tiếng khác từ Đức là tiền đạo Lukas Podolski. Mùa tiếp theo, có thêm David Villa.

Alessandro Del Piero: Juventus đến Sydney FC (Úc)

Dù một số danh thủ như Dwight Yorke, Robbie Fowler… từng đến Australia thi đấu nhưng Del Piero chắc chắn là cái tên danh giá nhất của A-League từng sở hữu khi anh ký hợp đồng với Sydney FC vào năm 2012. Tiền đạo 37 tuổi, huyền thoại của Juventus đã từ chối sự quan tâm từ Liverpool và các CLB hàng đầu khác để trở thành VĐV thể thao được trả lương cao nhất ở Australia. Del Piero là nhà vô địch World Cup thứ 2 thi đấu ở A-League, sau Juninho Paulista (Vô địch World Cup 2002 cùng Brazil). Chưa kể, Romario cũng từng đến xứ sở chuột túi chơi cho Adelaide United vào năm 2006 theo hợp đồng khách mời có thời hạn 5 trận và ra đi chỉ sau 4 trận.

Andres Iniesta từ Barcelona tới Vissel Kobe (Nhật Bản)

Andres Iniesta từ Barcelona tới Vissel Kobe (Nhật Bản)

Roberto Carlos: Delhi Dynamos (Ấn Độ)

Ngôi sao có pha “về hưu” kinh điển nhất có lẽ là hậu vệ người Brazil. Sau 11 năm và hơn 400 trận đấu tại Real Madrid, Roberto Carlos đá 2 năm tại Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó về quê nhà khoác áo Corinthians 1 mùa, rồi quay lại châu Âu đá cho Anzhi Makhachkala (Nga). Hậu vệ này kết thúc sự nghiệp ở tuổi 39. Nhưng sau khi chứng kiến ​​một số bàn hữu như Del Piero, Nicolas Anelka, Robert Pires và David Trezeguet - tham gia giải Super League của Ấn Độ, ở tuổi 42 tuổi, Roberto Carlos lên đường sang châu Á và đá được thêm… 3 trận.

Fabio Cannavaro: Juventus đến Al-Ahli (UAE)

Fabio Cannavaro đã gây sốc cho người hâm mộ bóng đá Italy khi anh quyết định gia nhập Al-Ahli ngay sau khi đội tuyển của mình bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2010. Cầu thủ 36 tuổi đến UAE chỉ một năm sau khi tái ký hợp đồng với Juventus. Trước đó anh chơi cho Real Madrid. Sau khi ký hợp đồng 2 và nói rằng “giấc mơ” của anh là được chơi ở Dubai, Cannavaro chỉ đá 16 trận trước khi tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 7-2011.

Riêng làng cầu Trung Quốc, ở thời cực thịnh của China Super League, đã thu hút được vô số cầu thủ Anelka, Eidur Gudjohnsen, Drogba, Asamoah Gyan, Axel Witsel, Hulk, Stephan El Shaarawy, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Ezequiel Lavezzi, Ramires và Paulinho (hai lần)… Trong đó, gây sốc nhất là trường hợp của tiền vệ người Brazil, Oscar chuyển từ Chelsea sang Cảng Thượng Hải dù đang ở tuổi đẹp nhất sự nghiệp.

Tin cùng chuyên mục