Cresswell ghi tuyệt phẩm khi West Ham đánh bại Everton

Cú đá phạt tuyệt đẹp của Aaron Cresswell và pha lập công của Jarrod Bowen đã đảm bảo chiến thắng 2-1 trước 10 người Everton khi West Ham vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.
Jarred Bowen (phải, West Ham) tranh bóng với Iwobi (Everton)
Jarred Bowen (phải, West Ham) tranh bóng với Iwobi (Everton)

Aaron Cresswell đã chứng tỏ là không chỉ Neymar hay Messi mới có thể treo bóng qua hàng rào và ghim vào góc chết mà bản thân anh cũng có thể tạo nên siêu phẩm. Phút 32, từ vị trí sút phạt cách khung thành 25m, Aaron Cresswell đã vung chân trái để cuốn quả bóng vào góc chết, khiến thủ thành Pickford phóng người trong vô vọng.

Aaron Cresswell ăn mừng bàn thắng
Richarlison bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa 8 phút sau đó, nhưng cú sút với của anh ở mép khu cấm địa đã vượt qua thủ môn Lukasz Fabianski và qua luôn xà ngang.
Everton không kiểm soát được khu trung tuyến nên các cú sút cầu môn của họ đều không trúng đích trong hiệp đầu, nhưng họ đã đưa được bóng vào lưới để gỡ hòa ở phút 53. Đó là một cú ra chân ‘vu vơ’ của Mason Holgate (người bất ngờ thay thế Donny van Beek bị chấn thương trong lúc khởi động) nhưng bóng đã quệt trúng hậu vệ làm Fabianski bó tay.
Fabianski bó tay nhìn bóng vào lưới
Mason Holgate ăn mừng bàn thắng
Nhưng sự hứng khởi thái quá đã đẩy hàng phòng thủ Everton dân lên quá cao, và khi Iwobi mất bóng ở giữa sân, Antonio đã dốc bóng thẳng vào khi cấm rồi sút bật chân thủ thành Pickford văng ra, nhiều cầu thủ Everton đã lao về nhưng Jarred Bowen đã xuất hiện đúng chỗ để sút bồi vào lưới trống.
Jarred Bowen sút bồi, ghi bàn
Hy vọng l;ật ngược tỉnh thế của Everton đạ tàn lụi ở phút 65 khi trung vệ Micheal Keane lãnh thẻ vàng thứ 2, rời sân. Chơi trong thế kém người, Everton đành chấp nhận thất bại để dậm chân ở vị trí thứ 17 với 25 điểm, hơn 3 điểm so với nhóm đèn đỏ. Thứ Tư tới, Everton ase4 chơi trận ‘chung kết ngược’ với Burnley, đội đang đứng hạng 19 khi kém họ 4 điểm.
Cresswell ghi tuyệt phẩm khi West Ham đánh bại Everton ảnh 5 Micheal Keane lãnh thẻ đỏ, rời sân
West Ham đã vươn lên thứ 5 với 51 điểm, kém vị trí trong tốp 4 của Arsenal 3 điểm dù chơi nhiều hơn 3 trận.

Người hùng Jarrod Bowen bày tỏ: "Ghi bàn là điều bạn khao khát khi trở lại đội hình xuất phát. Tôi đã cảm thấy khó chịu khi ngồi ngoài trong 4 tuần qua, nhưng trở lại để ghi bàn và giành 3 điểm thì tôi nghĩ bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn. Tôi đã cố gắng để chơi sắc bén nhất có thể, sẽ không giống như trước khi chấn thương. Chúng tôi biết họ sẽ săn đuổi trận đấu, họ có bàn thắng và đó là một cú đá vào răng nhưng bạn cần phản ứng và chúng tôi đã cho thấy phản ứng của mình".

Richarlison bỏ lỡ nhiều cơ hợi
Huyền thoại Premier League Alan Shearer bình luận: "West Ham cần chiến thắng để giữ sức ép lên các đội xung quanh họ để chen chân vào top 4 - vấn đề không phải là họ đã làm như thế nào, họ chỉ cần thắng. Everton chỉ có thể tự trách mình, có một vài lỗi ngu ngốc khi họ thậm chí không thể phạm lỗi ở mép khu cấm. Và khi đối thủ sơ sẩy, West Ham đã thấy trận đấu diễn ra theo ý mình".

Tin cùng chuyên mục