Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge

Ba bàn thắng chớp nhoáng trong đó có bàn thắng đầu tiên của Christian Eriksen tại Premier League kể từ năm 2019 đã giúp Brentford thắng ngược Chelsea 4-1 trong chiến thắng đầu tiên tại Stamford Bridge kể từ năm 1939.
Christian Eriksen ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League kể từ năm 2019
Christian Eriksen ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League kể từ năm 2019

Thomas Tuchel phải trả giá cho việc đánh giá thấp Brentford trong trận derby London này. Ông dường như đã chọn sai chiến thuật và sai cả trong chọn lựa nhân sự. Malang Sarr cho thấy là hậu vệ trái tốt hơn Marcos Alonso cho chiến thuật 4-3-3 và hàng tiền vệ Chelsea đã trở nên tồi tệ với sự kết hợp của N’Golo Kante cùng Loftus-Cheek. Trên tuyến tấn công, Timo Werner luôn thiếu hỏa lực suốt mùa giải. 

Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 1 Rudiger ăn mừng bàn thắng tuyệt vời của mình
Chelsea tất nhiên là bị chia trí với trận tiếp Real Madrid vào giữa tuần ở Champions League, nên không tung đội hình mạnh nhất vào cuộc. Jorginho, Christensen, Kovacic và Reece James đều ngồi dự bị khi nhiều cầu thủ chơi vị trí không sở trường. Nhưng sau một hiệp đầu im ắng, Chelsea bất ngờ vượt lên bằng một siêu phẩm của trung vệ Antonio Rudiger ở phút 48. Cầu thủ người Đức đã bất ngờ tùng cú sút từ cự ly 35m, bóng lượn vào cột dọc và văng luôn vào lưới.
Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 2 Vitaly Janelt  với cú sút tung nóc lưới
Bàn thắng tuyệt vời đó giống như mồi lửa làm trận đầu sôi động hơn, nhưng chẳng ai ngờ đó lại là mồi lửa thiêu cháy đội chủ nhà. Niềm vui dẫn bàn của Chelsea chỉ kéo dài hơn 1 phút khi Brentford đáp trả bằng pha phối hợp ngẫu hứng từ Bryan Mbeumo để Vitaly Janelt thực hiện một cú sút căng như kẻ chỉ, gỡ hòa 1-1 ở phút 50. 
Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 3
Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 4 Christian Eriksen hạ gục thủ thành Mendy
Chelsea tràn cả sang phần sân đối thủ để vây ép, săn tìm bàn thắng, nhưng khi Bryan Mbeumo đoạt bóng trên phần sân nhà, anh đã dốc bóng thẳng sang khu cấm địa đội chủ nhà trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Christian Eriksen hạ gục thủ thành Mendy bằng cú gảy bóng từ 10m.
Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 5 Vitaly Janelt bấm bóng qua tay Mendy
Cơn ác mộng của The Blues vẫn chưa dừng lại, mỗi khi họ tràn lên tấn công là bị phản kích và… thủng lưới liên tục. Bàn thua thứ 3 đến ở phút 60 khi Vitaly Janelt băng qua phòng tuyến để đón đường chọc khe của Ivan Toney và hạ Edouard Mendy bằng cú bấm bóng qua đầu.

Những đợng thái thay người của Tuchel với Kovacic, Reece James và Lukaku vào sân đã giúp Chelsea chơi bốc hơn, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với họ. Đúng hơn là ngoảnh mặt với Kai Havertz, khi anh có 3 cơ hội ngon ăn trước khung thành, đầu tiên là cú sút tung nóc lưới bị trọng tài từ chối vì bóng chạm tay anh trước đó, sau đó là cú xỉa bóng hạ thủ thành David Raya nhưng quả bóng bướng bỉnh từ từ lăn chệch cột, cuối cùng là quả đánh đầu bị hậu vệ phá mất…

Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 6 Kai Havertz thất vọng khi bóng không vào lưới
Cuối trận, Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng lần nữa khi cú phá bóng với của Rudiger hóa thành đường chuyền dọn cỗ cho cầu thủ dự bị Yoane Wissa ghi bàn thứ 4 ở phút 87.
Eriksen giúp Brentford đè bẹp Chelsea ở Stamforde Bridge ảnh 7 Yoane Wissa (11) ghi bàn cận thành
Chiến thắng đầu tiên của Brentford ở Stamford Bridge từ năm 1939 đã giúp họ leo lên vị trí thứ 14 với 33 điểm khi thắng 3 trong 4 trận gần đây. Trong khi đó, thua trận đầu tiên trong 7 trận, Chelsea vẫn dậm chân tại chỗ với 59 điểm và sẽ thấy Arsenal (54 điểm) thu ngắn cách biệt trong trận gặp Crystal Palace vào thứ Ba.

Tin cùng chuyên mục