
Pulisic ghi bàn ở phút thứ 2 và 23 giây, bàn thắng nhanh nhất của tuyển Mỹ sau 34 lần đối đầu các đại diện Nam Mỹ. Anh thực hiện quả phạt góc ngắn cho Tim Weah rồi chạy về phía vòng cấm. Weah trả bóng cho Pulisic, người tung cú sút bằng chân phải vượt qua tầm tay của thủ môn Guillermo Viscarra. Pulisic sau đó kiến tạo cho Folarin Balogun nhân đôi cách biệt ở phút 44 - Balogun ghi bàn thắng thứ 4 sau 13 trận cho tuyển Mỹ. Pulisic cùng với Clint Dempsey trở thành những cầu thủ Mỹ hiếm hoi ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu ở Copa America.
Ngôi sao 25 tuổi đang khoác áo AC Milan cũng là người nhanh nhất làm tròn cột mốc 30 bàn cho tuyển Mỹ, chỉ sau 69 lần ra sân. “Tôi cảm thấy mình luôn khá phấn khích sau khi ghi bàn”, Pulisic nói. “Đây là một thời điểm quan trọng. Đây là một giải đấu lớn. Chúng tôi đã chơi với cường độ rất cao. Rõ ràng bàn thắng sớm đó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Nói chung, đây một màn trình diễn khá vượt trội. Tôi nghĩ chúng tôi có thể bỏ sớm kết liễu trận đấu và ghi được nhiều bàn thắng hơn”.
Balogun lại đưa bóng vào lưới ở phút thứ 53 sau đường chuyền của Weah, nhưng bị VAR từ chối vì xác định Weah đã bị việt vị trước đó khi nhận bóng từ Weston McKennie trong pha phối hợp. Thủ thành Viscarra cũng đẩy cú sút ở phút 79 của Pepi đi vọt xà ngang, sau đó cản phá Pepi một lần nữa ở phút 90… “Đó là một sự khởi đầu rất lớn đối với chúng tôi. Xây dựng sự tự tin”, hậu vệ tuyển Mỹ, Antonee Robinson đánh giá. “Nếu chắt chiu hơn, chúng tôi có thể đã thắng lớn hơn rất nhiều. Đáng lẽ chúng tôi có thể ghi thêm hai, ba bàn nữa”.

Nằm trong số 6 “vị khách” được mời dự giải vô địch Nam Mỹ, dự kiến tuyển Mỹ sẽ cùng Uruguay giành quyền đi tiếp ở bảng C. Tuyển Mỹ có 18 lần chạm bóng trong vòng cấm ở hiệp một, còn Bolivia thì không. “Tôi hài lòng với màn trình diễn”, HLV tuyển Mỹ, Gregg Berhalter nói. “Rất nhiều chàng trai mới có trận đấu đầu tiên ở Copa America, chiến thắng Copa America đầu tiên… Và chúng tôi đang ở một vị trí tốt để đi tiếp”.
Trong khi đó, Bolivia thua trận thứ 13 liên tiếp tại Copa America kể từ năm 2015, và chỉ có một chiến thắng trong 31 trận gần nhất. “Tôi không vui vì tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được nhiều hơn. Chúng tôi đã có trận đấu với một đối thủ có thể lực tốt hơn. Chúng tôi thủng lưới từ phút thứ 3 và toàn đội phần nào bị ảnh hưởng”, HLV Antonio Carlos Zago của Bolivia nói.
Tiếp theo, Mỹ sẽ đấu với Panama vào thứ Năm tại Atlanta và khép lại bảng đấu với Uruguay vào ngày 1-7. Còn Bolivia gặp Uruguay vào thứ Năm, sau đó đấu với Panama vào ngày 1-7.