Conte cũng biết sợ

Conte đã lên tiếng nhắc nhở tân binh Alvaro Morata, đồng thời cảnh báo những học trò khác về thái độ bắt đầu và kết thúc một cuộc chiến thật đáng quên.
HLV Conte đang cảm nhận được áp lực lớn dần.
HLV Conte đang cảm nhận được áp lực lớn dần.

Rất thật tình, HLV Conte nói rằng nếu Chelsea cứ chơi nhạt nhẽo như cái cách họ vừa để thua Inter Milan trong khuôn khổ ICC Cup 2017, tương lai của ông sẽ trở nên bất định, có khi sẽ mất việc giống như người tiền nhiệm Jose Mourinho cách đây 2 năm…

Thua 1 trận đấu thì không có nghĩa sẽ mất tất cả. Tuy nhiên, ở đây, khi Conte đã lên tiếng nhắc nhở tân binh Alvaro Morata, đồng thời cảnh báo những học trò khác về thái độ bắt đầu và kết thúc một cuộc chiến thật đáng quên. Chelsea hùng mạnh thì không thể bạc nhược và thiếu sinh khí như thế được.

“Nếu cứ chơi với phong cách này, Chelsea sẽ lại bắt đầu mùa bóng mới trầy trật, có khi sẽ kết thúc ở vị trí thứ 10 như cách đây 2 năm, sau khi chúng ta lên ngôi vô địch Premier League. Tôi không quá lo lắng về công việc của mình, nhưng không muốn trở thành HLV thứ 3 bị sa thải ở Premier League sau khi cùng CLB lên ngôi vô địch”, Conte nhấn mạnh. Còn cây bút Darren Lewis, người theo dõi rất sát sao những thay đổi của Chelsea, thì miêu tả thẳng rằng HLV Conte đang sợ đến tái mặt trước tình hình hiện nay, nhất là khi kế hoạch mua sắm cầu thủ vẫn chưa thể hoàn tất trước thềm mùa bóng mới.

Đúng là trước Conte, “người đặc biệt” Mourinho từng bị Chelsea sa thải năm 2015 sau khi đưa đội lên ngôi vô địch. Năm ngoái, Claudio Ranieri cũng bị Leicester City đuổi việc dù mới đưa đội bóng này đoạt Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Trường hợp của Ranieri là đau đớn nhất, bởi lẽ ông từng được lãnh đạo CLB cũng như người hâm mộ đề nghị… tạc tượng vinh danh!

Rõ ràng, Conte có lý khi cảnh báo các học trò nghiêm túc trở lại, ngay cả khi họ đang chơi ở một giải đấu giao hữu, không đặt nặng vấn đề thành tích. Lối chơi của Chelsea đã vận hành không ổn trong trận thua 1-2 trước Inter Milan. Bản hợp đồng mới, Alvaro Morata chưa tìm được sự kết dính cần thiết với các đồng đội mới, thiếu sự sắc sảo và thiếu phẩm chất của một “sát thủ” trên hàng tấn công.

Conte tất nhiên phải bảo vệ Morata vì dù sao tiền đạo này cũng chỉ vừa chuyển đến, cần thêm chút thời gian để hòa nhập vào lối chơi của Chelsea. Tuy nhiên, vấn đề này cần được cải thiện lập tức, bởi lẽ tuần tới đã là trận tranh Siêu Cúp cùng Arsenal, Chelsea đang mong khởi đầu mùa bóng với 1 danh hiệu.

Ngay cả khi có phương án dự phòng Michy Batshuayi thì nhà cầm quân người Italia vẫn muốn Morata sớm khẳng định được tài năng và chiếm lấy suất đá chính. Anh đã tiêu tốn của Chelsea gần 60 triệu bảng thì không thể trở thành “đồ vứt đi”, theo cách mỉa mai của một số người vốn dị ứng với chiến lược mua sắm tiền đạo của Chelsea trong hơn 1 thập kỷ qua.

Conte đã mạo hiểm tuyên bố loại Diego Costa khỏi kế hoạch mùa tới, không thể làm ngược một khi Morata không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Thế cho nên, Conte vừa lao lên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm các phương án dự phòng khác, khẳng định rằng tất cả sẽ hoàn tất trong tháng 8.

Đầu tiên là chuyên gia chạy cánh Antonio Candreva của Inter Milan, cầu thủ từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của Conte. Kế đến, ngoài thương vụ Ross Barkley sắp sửa rời Everton để cập bến Stamford Bridge, HLV Conte cũng đặt thẳng vấn đề mua tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal và Alex Sandro từ Juventus. Theo nhà cầm quân này, đấy là những nhân tố có thể giúp Chelsea củng cố ngai vàng, đồng thời nối dài tháng ngày thành công ở Premier League và đủ sức tranh đoạt Champions League.

Tin cùng chuyên mục