Cơn sốt Haaland

Một bản kiến nghị online thu hút đến 2 triệu chữ ký, kêu gọi cấm tiền đạo Erling Haaland thi đấu cho Man.City nhằm tạo sự công bằng. Bản kiến nghị được gửi tới Chính phủ và Quốc hội Vương quốc Anh không lâu sau khi Man.City thắng Man.United 6-3. 
Erling Haaland (trái) được kỳ vọng tiếp tục nổ súng trong trận tiếp Southampton
Erling Haaland (trái) được kỳ vọng tiếp tục nổ súng trong trận tiếp Southampton

Đại loại, người ta tin rằng Haaland cần bị cấm ra sân vì là robot chứ không phải con người. 

Một bản kiến nghị có vẻ hài hước nhưng lại không hoàn toàn vô lý. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Haaland ghi 14 bàn sau 8 trận, trong đó có 3 hat-trick liên tiếp trên sân nhà. Còn tại Champions League, anh ghi 5 bàn sau 3 trận. Tổng cộng, sau 12 trận từ khi chuyển đến Anh mùa hè này, Haaland ghi 19 bàn cho Man.City, đạt hiệu suất trung bình 1,58 bàn mỗi trận và nếu cứ cái đà này, “quái vật Na Uy” sẽ xô đổ mọi kỷ lục ghi bàn. Đó là kỷ lục 34 bàn trong một mùa giải Ngoại hạng Anh do Andy Cole và Alan Shearer nắm giữ; kỷ lục 73 bàn qua 60 trận trên mọi đấu trường hay hiệu suất 1,22 bàn mỗi trận của Lionel Messi. Thậm chí, nếu Man xanh tiến xa mùa này, Haaland cũng có thể phá kỷ lục ghi 17 bàn trong một mùa giải Champions League của Ronaldo. 

Theo trang ESPN, dù đây là thời điểm đầu mùa giải, nhưng tốc độ “giải ngân” bàn thắng của Haaland quá khủng khiếp. Anh đã vượt qua kỷ lục ghi bàn 8 trận liên tiếp của huyền thoại Aguero dành cho Man.City. Anh đạt đến cột mốc 10 bàn tại Anh nhanh nhất khi chỉ cần 6 trận. Anh là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận sân khách đầu tiên ở giải ngoại hạng. Khao khát của Haaland trong mỗi trận đấu chưa từng thấy ai thể hiện tốt hơn.  

Southampton chính là đối thủ kế tiếp sẽ phải “làm nền” cho Haaland, nhất là kỷ lục ghi… hat-trick thứ 4. Đội khách đang cơn khủng hoảng nghiêm trọng khi vừa để thua 3 trận liên tiếp và thua 4 trong 5 trận gần đây nhất.

Đội bóng của HLV Hasenhuttl đang gặp một vấn đề nghiêm trọng về sự tự tin. Trong 8 trận đã đấu, không trận nào có kết quả chênh lệch, phần lớn thắng hay thua chỉ cách nhau 1 bàn. Điều này cho thấy Southampton không yếu đi, nhưng có vẻ như họ để cho phong độ… đi lạc.

Về lý thuyết, Southampton không có cửa thắng trên sân Etihad, nơi mà họ chưa từng thắng trong 11 lần làm khách tại đây kể từ năm 2004. Chưa kể, theo thống kê, Southampton chỉ thắng đúng 2 lần trong 45 trận đấu trên sân các nhà đương kim vô địch bóng đá Anh trong suốt lịch sử của mình. 

Thế nên, sự hấp dẫn duy nhất của trận đấu diễn ra lúc 21 giờ ngày 8-10 là chờ xem Haaland sẽ tạo ra những chi tiết mới mẻ nào cho dù nhiều khả năng HLV Pep Guardiola sẽ chỉ dùng anh trong hiệp đầu.

Giờ đây, Haaland đang trở thành báu vật của Man xanh khi cơn sốt mà anh tạo ra đem đến cho chủ sân Etihad những hiệu ứng thương hiệu không ngờ. Chỉ riêng trong tuần qua, đã có 2 đề tài liên quan đến Haaland, là tin đồn về điều khoản cho phép Haaland đến Real Madrid, và mức lương hiện tại của tiền đạo này cao hơn gấp đôi so với đồng đội ở Man.City.

Tin cùng chuyên mục