Cơn cuồng phong màu trắng

U19 Myanmar không hề tưởng tượng đến một cú sốc nặng nề như thất bại đêm qua. Cứ nhìn những đôi chân nặng như đeo chì của họ trong 10 phút cuối trận đấu thì biết, tỷ số trận đã đánh qụy tinh thần của họ đến mức khi có bàn gỡ 1-3, không cầu thủ Myanmar nào chạy đến lấy bóng đưa lên vòng tròn giữa sân để tiết kiệm thời gian. Những gì xuất sắc nhất của Myanmar đã bị cơn cuồng phong màu trắng cuốn phăng, chỉ còn sự tuyệt vọng.

Khi không để những sai lầm khâu phòng ngự xuất hiện, Việt Nam trở nên đáng sợ mỗi khi tấn công. Các tiền vệ của đội bóng áo trắng đã chơi một trận tuyệt hay, đánh chặn giữa sân tốt, tham gia tấn công hiệu quả. Việc kéo Công Phượng đá thấp hơn các trận trước đã khiến hàng phòng thủ của Myanmar bị kéo dãn ra vì phân công người kèm số 10 của U19 VN, tạo điều kiện cho những cầu thủ từ tuyến 2 có không gian xuất hiện đột ngột nơi hàng phòng thủ của đối phương và ghi bàn.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã đem đến cho CĐV Việt Nam một trận cầu đẹp mắt. Ảnh: Minh Hoàng

Pha lập công của Tuấn Anh mở tỷ số chính là sản phẩm của lối chơi đó. Cú sút của cầu thủ này được thực hiện ngoài vòng 16m50 có một quỹ đạo bay rất hóc hiểm khi bay lên trên rồi cuộn thẳng xuống dưới bật xà ngang vào lưới. Ở thời điểm đó, cả hàng phòng thủ của Myanmar bị hút vào 3 cái bóng áo trắng trong vùng cấm địa, không đủ thời gian để cản trở pha đi bóng và sút như đá phạt của Tuấn Anh. Ở pha bóng nâng tỷ số lên 2-0 cũng thế, vị trí ghi bàn cũng như cách bóng đi vào lưới giống như bàn đầu tiên. Đến tình huống nâng tỷ số lên 3-0, có thể nói Myanmar hoàn toàn mất kiểm soát khi không tìm được phương án nào hạn chế tầm hoạt động của Công Phượng trong vai trò nhà kiến tạo. 2 lần anh chuyền bóng cho Văn Toàn bằng những đường chọc khe xẻ đôi cặp trung vệ của Myanmar. Đây là trận đấu mà Công Phượng không ghi bàn nhưng anh chính là ví dụ điển hình của một Việt Nam biến hóa hơn về mặt chiến thuật.

* * *

Khen Việt Nam đá tấn công đẹp mắt cũng… bằng thừa bởi đó gần như là hơi thở của họ. Nhưng như đã nói, chiến thắng trước Myanmar là một bước tiến dài về mặt chiến thuật chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam. Họ ghi 4 bàn, đều mang một vẻ đẹp riêng và là kết tinh của lối chơi đậm chất kỹ thuật trên nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Đã không còn những sai lầm thô thiển trong khâu phòng thủ, các cầu thủ áo trắng càng chơi càng cho thấy họ đang tiến dần đến một đẳng cấp có thể tự điều chỉnh được năng lực của mình qua từng trận đấu. Đêm qua, trên sân Mỹ Đình chỉ có một đội chơi đúng thứ bóng đá của mình, đó là U19 VN. Họ đã cuốn đối thủ vào thế trận do mình tạo ra và đánh qụy đối phương ngay khi trận đấu chỉ mới đi được 2/3 thời gian.

Hơn hết, trận đấu đêm qua một lần nữa cho thấy niềm tin của người hâm mộ đặt vào U19 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Kể từ trận chung kết AFF Cup 2008 đến nay, chưa bao giờ sân Mỹ Đình lại tràn ngập hạnh phúc đến ngất ngây như vậy. Ở đó người ta thấy được tương lai của bóng đá Việt khi U19 Việt Nam đang trên đường trở thành một biểu tượng của chiến thắng, của niềm tin, của khao khát vươn đến sự hoàn thiện.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục