Cơn ác mộng trở lại

Vừa qua, Chủ tịch HFF lên tiếng bảo rằng, nếu chỉ cần 1 đội bóng của TPHCM xuống hạng thì ông sẽ từ chức. Nghe ông nói, mọi người chịu khó chăm chú theo dõi tình hình của 2 đội bóng của TPHCM hơn hẳn, nhưng càng theo dõi, người ta càng thấy ác mộng dường như đang trở lại. “Cơ hội” rớt hạng không chỉ là 1 đội bóng như ông nói mà đến những đến 2 đội, một sự hãi hùng như mùa bóng 2009 lại đang hiện về...
Cơn ác mộng trở lại

Vừa qua, Chủ tịch HFF lên tiếng bảo rằng, nếu chỉ cần 1 đội bóng của TPHCM xuống hạng thì ông sẽ từ chức. Nghe ông nói, mọi người chịu khó chăm chú theo dõi tình hình của 2 đội bóng của TPHCM hơn hẳn, nhưng càng theo dõi, người ta càng thấy ác mộng dường như đang trở lại. “Cơ hội” rớt hạng không chỉ là 1 đội bóng như ông nói mà đến những đến 2 đội, một sự hãi hùng như mùa bóng 2009 lại đang hiện về...

Sự rệu rã của Navibank Sài Gòn (lẫn CLB TPHCM ở hạng Nhất) khiến những người yêu bóng đá Sài Gòn phải sợ hãi khi nghĩ đến cuối mùa giải lại sẽ có 2 đội xuống 2 hạng như năm ngoái.
Sự rệu rã của Navibank Sài Gòn (lẫn CLB TPHCM ở hạng Nhất) khiến những người yêu bóng đá Sài Gòn phải sợ hãi khi nghĩ đến cuối mùa giải lại sẽ có 2 đội xuống 2 hạng như năm ngoái.
  • Có bệnh nên...vái tứ phương

Khi mà CLB TPHCM bị coi như vô phương cứu chữa và bị ngó lơ... cho chắc, thì Navibank Sài Gòn được coi như con bệnh quan trọng cần được cứu chữa tận tình. Không phải vì Navibank Sài Gòn có cửa sáng hơn trong việc trụ hạng ở V-League, mà đơn giản chỉ vì sự hiện diện của đội bóng này ở TPHCM từng được coi là “sáng kiến” của nhiều người, và từng được xem là “điểm son” của bóng đá Sài Gòn sau một mùa bóng tệ hại khi có đến 2 đội bóng cùng rớt hạng.

Cũng may, “con bệnh” này khá rủng rỉnh tiền, lại ngô nghê trong bóng đá, nên “thầy” nào “vẽ” kiểu gì cũng vái. Rõ ràng, ở một đội bóng mà yếu toàn diện từ ngoại đến nội thì chuyện thay đổi nhân sự là điều bắt buộc phải làm. Nhưng thay ai và mua cầu thủ về với giá bao nhiêu là chuẩn thì có vẻ như BHL đội bóng mù mờ đến ngại.

Trước đây, họ đã tốn cả đống tiền để mua các ngoại binh được quảng cáo là chất lượng, để rồi bây giờ, cũng chính BHL lấy họ ra mà lý giải cho một chặng đường đáng thất vọng. Hiện nay, người ta lại thấy một loạt ngoại binh được mời về thử việc và chuẩn bị có những cuộc ký kết mới với hàng đống tiền nữa. Có thể nói, đây là cơ hội của các “loại cò” hơn là cơ hội trở mình thật sự của đội bóng. Nội binh cũng được coi như một phần của công cuộc đổi mới, nào là Quang Hải (từ K,Khánh Hòa) được mời chào với giá 7 tỷ đồng, Tấn Trường có giá 5 tỷ đồng, rồi Văn Khải, Santos… cùng hàng loạt những cầu thủ dạng vừa vừa khác như Lưu Ngọc Hùng ở CLB TPHCM chẳng hạn.

CLB Navibank Sài Gòn định áp dụng chính sách của V.Ninh Bình, một bước lên thành đội mạnh chỉ bằng tiền, bất chấp số tiền mua cầu thủ của họ đang được coi là hớ?! Thậm chí, họ cũng không buồn nhìn xem V.Ninh Bình sau khi bỏ ra hàng đống tiền trong vòng nhiều năm trời thì đến nay, ngoài việc vị GĐĐH của đội bóng này được khen là giàu lên nhờ môi giới cầu thủ thì đội bóng xứ Ninh Bình có khá lên được chút nào đâu.

  • Nhưng tiền đâu mua được tất cả

Ngoài những cầu thủ chẳng còn khát vọng lớn mà chỉ cần tiền đang ngó về Navibank như một cái mỏ để đào, hầu hết những tên tuổi lớn được đặt lên bàn của lãnh đạo đội bóng đều chỉ mang tính tham khảo.

Tấn Trường từ chối thẳng, bởi không muốn về một đội bóng mà công việc chính của anh sẽ là... vào lưới nhặt bóng, để rồi mất luôn cơ hội cạnh tranh những danh hiệu cao quý giành cho cầu thủ. Trường chấp nhận ở lại Đồng Tháp để trở thành biểu tượng của đội bóng, và có được số tiền thấp hơn một chút, nhưng như anh nói là “cho nó chắc”. Tương tự như Trường, Quang Hải chỉ đang chờ một cuộc nói chuyện với cụ thể với lãnh đạo đội bóng K.Khánh Hoà, nếu đội bóng đáp ứng được chỉ cần 70% số tiền chuyển nhượng mà Navibank đặt ra với anh thì anh sẽ ở lại với Khánh Hoà. Nói thẳng, nghĩ đến chuyện về một đội bóng mà chưa biết tương lai sẽ thế nào thì cũng ngại, dẫu rằng số tiền được mời chào có cao thật.

Và như đã nói, cho dù Navibank Sài Gòn có được tất cả những cầu thủ mà họ chọn lựa, sau khi bỏ ra “hàng triệu đô” như cái cách mà ông Chủ tịch HFF đã tự tin tuyên bố trước đây, thì chắc gì cái tên Navibank sẽ còn ở V-League ở mùa sau. Rõ ràng, ở thời điểm này, khi mà giai đoạn 1 chưa kết thúc họ chỉ mới có đúng 2 trận thắng và nằm ở cuối bảng.

Khi giai đoạn 1 kết thúc, sự thay đổi chủ yếu diễn ra ở ngoại binh, chứ nội binh sẽ chẳng thay đổi mấy, bởi hầu hết các hợp đồng giữa các cầu thủ và CLB đều ràng buộc đến ít nhất là tháng 10 năm nay, nghĩa là kết thúc mùa giải. Không chỉ vậy, những “dự án” mua bán cầu thủ sắp tới được diễn ra ở thời điểm thiếu tế nhị càng khiến cho những cầu thủ và HLV đang ở đội bóng dù khoác áo mới, nhưng chưa bỏ được tâm lý yếm thế càng trở nên chán nản hơn.

Mặc cho lãnh đạo đội bóng treo thưởng từ 500 triệu cho một trận thắng lên đến 2 tỷ đồng chỉ để có được 3 điểm lần thứ 3 trong mùa giải, Navibank Sài Gòn vẫn tiếp tục thua. Bởi có lẽ các cầu thủ cũng chẳng muốn cố gắng khi đằng nào họ cũng bị thay bằng người khác chăng?!

E rằng, đến lúc có tướng tài thay ông Bảo, có quân tài thay cho những cầu thủ làng nhàng thì lúc đó Navibank Sài Gòn đã cầm vé đi về sân chơi hạng Nhất rồi. Và biết đâu, lúc đó người ta lại mua một đội bóng khác, và cái tên Navibank Sài Gòn sẽ lại giống như Saigon United, bị người ta dè bỉu và chẳng muốn nhắc tới nữa chăng? Sẽ lại toát cả mồ hôi khi nghĩ đến bóng đá TPHCM vào cuối mùa 2010, có vẻ như ác mộng dễ thành sự thật lắm...

TẤT ĐẠT

Tin cùng chuyên mục