Mùa giải của Man.United đã thất bại rõ rồi, nhưng nếu để một Leicester đăng quang chức vô địch Premier League ngay tại Old Trafford vào Chủ nhật này mới là cơn ác mộng thật sự của người hâm mộ Quỷ đỏ.
Leicester chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng trong 3 vòng đấu cuối là có thể đăng quang chức vô địch Anh đầu tiên trong lịch sử 132 năm của nình. Trên lý thuyết, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri không cần căng sức tại Man.United cuối tuần này, bởi họ có trận tiếp đón Everton trên sân nhà 1 tuần sau đó và được đăng quang trên sân đấu của mình chắc chắn sẽ là một ngày hoàn hảo. Thế nhưng, đêm dài thì lắm mộng, những ai đang thuộc về Bầy cáo chắc chắn đều muốn ngày chạm tay vào vinh quang càng sớm càng tốt.
![]() |
Man.United (trái) liệu có thể ngăn Leicester đăng quang sớm 2 vòng đấu?
Từ một đội suýt rớt hạng mùa qua, Leicester đang chuẩn bị hoàn tất một câu chuyện cổ tích, trở thành đội bóng thứ 6 đăng quang trong kỷ nguyên Premier League. Họ đã khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng, đại đa số giới chuyên môn tại Anh đều chung nhận định đó, bao gồm những ngôi sao cũ như Rio Ferdinand. Tuy nhiên Ferdinand, cựu trung vệ 37 tuổi từng là thành viên của một Man.United thống trị tuyệt đối Premier League, không hề mong chờ cái ngày mà Man.United thua trận để Leicester chính thức ca khúc khải hoàn ngay tại Old Trafford. “Leicester hoàn toàn xứng đáng nếu họ thắng chức vô địch, nhưng ngày đăng quang của họ không thể tại Old Trafford. Chúng tôi cần không để điều đó xảy ra!”, Ferdinand nhấn mạnh.
Nhà hát của những giấc mơ từng phải chứng kiến những thời khắc không mong đợi này, khi Arsenal từng đăng quang tại đây. Tuy nhiên, cảm giác đó chắc chắn không chua xót bằng nếu phải chứng kiến “nhược tiểu” Leicester đăng quang. Trong khi đó, đội bóng 13 lần vô địch Premier League lại đang trải qua mùa giải thứ 3 trắng tay ở đấu trường này, đội bóng của HLV Louis van Gaal sau gần 300 triệu bảng chi ra tăng cường lực lượng giờ thậm chí chỉ đặt mục tiêu vị trí thứ 4 và suất dự play-off Champions League.
Tuy nhiên, Leicester có lẽ không quá quan tâm đến cảm xúc của phía chủ nhà.Họ chắc chắn sẽ tiếp tục vào trận với tâm lý hướng đến chiến thắng thứ 8 và nối dài mạch 10 trận bất bại. Như đã biết, Leicester có rất nhiều lựa chọn trong cách họ đăng quang ngay cả khi không “cần” thắng tại Man.United, như trở về sân nhà đánh bại Everton ngày 7-5 hay thậm chí trước đó, có thể đăng quang nếu Tottenham thua trên sân Chelsea ở trận đấu muộn nhất vòng 36. Nhưng cùng lúc, tâm lý thoải mái đó sẽ giúp họ chơi một trận cầu khó lường tại Old Traffford.
HLV Ranieri cũng đang thể hiện rõ thứ tâm lý đó khi tự tin bàn về ngôi vô địch trước vòng đấu cuối tuần này: “Chúng tôi rõ ràng đang tiến đến rất gần chức vô địch. Mọi người đều nói chúng tôi đã vô địch, theo tôi thì chưa. Nhưng thật khó tin nếu chúng tôi không thể đạt được điều đó vào cuối mùa. Chúng tôi rất tin tưởng vào năng lực của mình. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến đi theo cách đã thể hiện trong suốt mùa giải này đó là cố gắng thắng mọi trận đấu ở phía trước. Chúng tôi đã tỏ rõ năng lực có thể làm mọi thứ, Leicester của tôi là một tập thể đoàn kết và quyết tâm. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mà không quan tâm đến đối thủ là ai”.
T.VIỆT
Man.United (trái) liệu có thể ngăn Leicester đăng quang sớm 2 vòng đấu?