Colombia - Venezuela 0-1: Chiến công của Venezuela

Lần đầu tiên trong lịch sử Venezuela đánh bại Colombia tại một kỳ giải vô địch Nam Mỹ, thầy trò HLV Noel Sanvicente tiếp tục có những bước tiến lớn với cơ hội lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở tứ kết của Copa America.

Tiền đạo Salomon Rondon (ảnh) đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 60, một pha đánh đầu lái bóng sau khi Alejandro Guerra dùng đầu chuyền bóng vào giữa từ quả tạt của Rafael Ocosta. Colombia choáng váng, họ dồn toàn lực lên tấn công nhưng mọi cơ hội gỡ hòa của James Rodriguez, Edwin Cardona và Juan Cuadrado đều không thể thắng sự xuất sắc của thủ thành Alain Baroja. Sau khi thua 4 hòa 1 trong 5 lần đối đầu ở Copa America, Venezuela giờ đã có thể đánh bại Colombia.

Colombia hiện cần phải thắng Brazil trong trận đấu tiếp theo vào thứ Tư trong khi, Venezuela chỉ đối đầu Peru vào thứ Năm và một trận thắng sẽ giúp họ có cơ hội tái lập kỳ tích vào bán kết ở kỳ giải năm 2011. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Khi chúng tôi có cơ hội, chúng tôi đã tấn công họ”, Rondon đánh giá sau trận đấu.

Trong khi, HLV Sanvicente khẳng định chiến thắng này là thành quả của một lối chơi hợp lý và kết quả của nỗ lực ngăn chặn các ngôi sao tấn công của đối thủ: “Tôi biết đây là trận đấu rất khó khăn nên tôi đã phải lên phương án rất kỹ. Chẳng hạn, tôi khuyến cáo cầu thủ rằng Cuadrado thường chiến thắng khi lừa bóng, không thể cho James Rodriguez có thời gian để nắn nót những đường chuyền, phải ngăn chặn Falcao tiếp xúc bóng bằng mọi giá. Chúng tôi cũng cố gắng không cho các hậu vệ cánh Pablo Armero hay Camilo Zuniga tham gia quá nhiều trong tấn công… Cảm ơn Chúa, mọi thứ đã được vận hành rất tốt và chúng tôi nhận được 3 điểm xứng đáng hôm nay…”.

Sơn Nguyễn

Tin cùng chuyên mục