Colombia - Chile 0-2: Gây bão trong cơn mưa

Sao Colombia lại mờ nhạt

Chile đã đá bại Colombia 2-0 ở trận bán kết Copa America Centenario diễn ra vào sáng qua trong hoàn cảnh một cơn mưa bão đã khiến trận đấu phải tạm hoãn trong hơn 2 tiếng đồng hồ. 

Không ít người đã hình dung về một trận bán kết Copa America Centenario cân tài cân sức giữa Colombia với Chile vào sáng qua tại sân Soldier Field ở Chicago. Thế nhưng, một lần nữa La Roja lại cho thấy sức mạnh vũ bão của họ - đè bẹp Mexico đến 7-0 ở trận tứ kết - khi kết liễu số phận của trận đấu chỉ sau 11 phút tranh tài.

11 phút kết liễu cuộc chơi

Ngay ở phút thứ 7, Charles Aranguiz đã làm tung mành lưới của Colombia và chỉ 4 phút sau đó, Jose Fuenzalida nhân đôi cách biệt sau cú sút làm rung trụ thành của Alexis Sanchez. Tất nhiên, 2 bàn dẫn trước chỉ sau 11 phút của Chile chưa phải là tất cả khi Colombia vẫn có đến 79 phút để gượng dậy. Thế nhưng, cái cách mà Los Cafeteros chơi ở trận đấu này, kể cả khi có nhiều nỗ lực trong hiệp 2, cho thấy họ có quá ít cơ hội để lật ngược thế cờ và quá trễ trước sự chặt chẽ của Chile.

Trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia, Alexis Sanchez (phải) đã giúp Chile vào chung kết

Hiệp 2 đã phải tạm hoãn đến hơn 2 tiếng đồng hồ do một cơn mưa bão xối xả đổ xuống Soldier Field khiến mặt sân ngập nước. Tuy nhiên, dù điều đó đã giúp Colombia hưng phấn hơn nhưng vẫn không làm nguội lạnh đi nhuệ khí của Chile. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ cho Colombia khi tiền vệ Carlos Sanchez bị truất quyền thi đấu vì lãnh chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 57. Thậm chí việc HLV Jose Pekerman quyết định chỉ chơi với 3 hậu vệ và tung thêm tiền đạo Carlos Bacca vào sân cũng chẳng thể làm thay đổi tình hình.

Sao Colombia lại mờ nhạt

Chile đã chơi tốt trong hoàn cảnh vắng 2 tiền vệ trụ cột Arturo Vidal, Marcelo Diaz còn Pablo Hernandez phải rời sân chỉ sau 30 phút vì chấn thương. Nguyên nhân là do HLV Juan Antonio Pizzi đã đẩy hậu vệ Fuenzalida lên chơi ở tuyến tiền vệ, chuyển thành sơ đồ 4-4-2, nhằm tạo ra số đông ở khu vực giữa sân và ông đã thành công với ý đồ của mình.

Ngược lại, ngoài Bacca phải ngồi trên băng ghế dự bị, HLV Pekerman đang tung tất cả những cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay vào sân. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng cả James Rodriguez, Juan Cuadrado lẫn Edwin Cardona đều gây thất vọng thêm một lần nữa, sau trận đấu mờ nhạt trước Peru ở tứ kết.

Như vậy, Colombia sẽ gặp lại Mỹ, đối thủ mà họ đã thắng 2-0 ở trận khai mạc, trong trận tranh hạng ba diễn ra vào sáng 26-6 tại Glendale, Pheonix. Tương tự, Chile sẽ tái ngộ với Argentina, đội bóng đã đá bại họ 2-1 ở vòng bảng, ở trận chung kết diễn ra 1 ngày sau đó tại East Rutherford, New Jersey.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục